Trang 3 / 13 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 124

Chủ đề: Những tác phẩm nổi tiếng thế giới.

  1. #21
    Tham gia
    17-10-2005
    Bài viết
    753

    Niềm Vui Sống

    Em cám ơn tất cả các bác đã ủng hộ bài viết!

    Tạm thời chia tay với thể loại Chiến tranh, Thiên tai. Xin gởi tới các bác một kiệt tác về tình yêu cuộc sống!

    Nhà nhiếp ảnh người Hungary, Martin Munkácsi đã để lại cho lịch sử một kiệt tác vĩnh hằng. Đó là tác phẩm Three Boys at Lake Tanganyika ông chụp vào năm 1932 ở Liberia. Tấp hình của ông đã bắt được khoảnh khắc mang lại cảm xúc mãnh liệt về sự tự do, hạnh phúc, niềm vui sống tột độ của con người! Sau này Henri Cartier-Bresson - nhà nhiếp ảnh bậc thầy về thể loại báo chí và đời thường người Pháp - đã phát biểu rằng:" Đột nhiên tôi hiểu rằng, nhiếp ảnh có thể đạt tới sự vĩnh hằng trong một khoảnh khắc. Đây là tấm hình duy nhất đã ảnh hưởng đến tôi. Tấm hình mang lại cảm xúc thật mạnh mẽ, thật thanh thoát, thật yêu đời, thật huyền diệu!"

    Được sửa bởi Macro lúc 09:14 PM ngày 28-03-2007

  2. #22
    Tham gia
    10-06-2006
    Bài viết
    2,383
    Quote Được gửi bởi Macro
    Cám ơn Bác Thekiss66 đã động viên, tặng bác một the kiss nhé!

    Tấm ảnh dưới đây được chụp trong ngày VJ Day (Victory over Japan Day), 15/08/1945 tại Quảng Trường Times Square, Newyork. Nó nhanh chóng trở thành biểu tượng của Tình yêu, Hạnh Phúc và Lòng yêu nước của người Mỹ. Alfred Eisenstaedt đã chụp đuợc khoảnh khắc tuyệt vời mà đến ngày nay tấm hình này - cùng với nụ hôn của Clack Gable dành cho Vivien Leigh trong phim Gone with the wind - vẫn được xem là mẫu mực của nụ hôn!
    Có điều thú vị là sau khi tấm hình này được công bố có rất nhiều Nam thanh Nữ tú ở Mỹ tự nhận mình là nhân vật trong bức hình của Alfred Eisenstaedt!

    Tôi có đọc quyển sách của tác giả viết về những bức ảnh của mình. Ở khoảng khắc này, ông kể đã chụp cả thẩy 4 tấm, nhưng sau khi xem lại bố cục, nhất là khi xem vị trí của anh chàng thủy thủ ở góc trái, ông chọn tấm này. Những tấm khác vị trí anh kia có lúc bé quá, có lúc to quá, tấm này là cân bằng nhất. Điểm nhấn của bức ảnh 1 phần là chiếc váy trắng, nếu không có màu trắng đó thì ông cũng đã không nhận ra và chú ý đến cô gái này.
    .
    Được sửa bởi iha.eut lúc 06:58 PM ngày 28-03-2007

  3. #23
    Tham gia
    17-10-2005
    Bài viết
    753
    Quote Được gửi bởi iha.eut
    Tôi có đọc quyển sách của tác giả viết về những bức ảnh của mình. Ở khoảng khắc này, ông kể đã chụp cả thẩy 4 tấm, nhưng sau khi xem lại bố cục, nhất là khi xem vị trí của anh chàng thủy thủ ở góc trái, ông chọn tấm này. Những tấm khác vị trí anh kia có lúc bé quá, có lúc to quá, tấm này là cân bằng nhất. Điểm nhất của bức ảnh 1 phần là chiếc váy trắng, nếu không có màu trắng đó thì ông cũng đã không nhận ra và chú ý đến cô gái này.
    .
    Cám ơn bác iha.eut!
    Cũng tại thời điểm này còn có một tác phẩm tương tự tác phẩm của Alfred Eisenstaedt do Victor Jorgensen chụp ở góc khác và nó không độc đáo và nổi tiếng như tác phẩm của Alfred Eisenstaedt. Nó đây các bác

    Được sửa bởi Macro lúc 06:19 PM ngày 28-03-2007

  4. #24
    Tham gia
    10-06-2006
    Bài viết
    2,383
    Bác Macro xem lại dùm tấm của Alfred Eisenstaedt bác link không phải nguyên bản, đã bị sửa, ví dụ bị cắt mất phía bên trái, phía mặt cậu thủy thủ.
    .

  5. #25
    Tham gia
    01-11-2006
    Bài viết
    2,370
    Bức ảnh được Eddie Adam (http://www.newseum.org/warstories/in.../bio.asp?ID=22 ) chụp vào ngày 1 tháng 2 năm 1968. Bức ảnh được giải Pulitzer 1969.



    Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Ngoc_Loan
    Được sửa bởi hoa_kts lúc 11:57 PM ngày 02-04-2007

  6. #26
    Tham gia
    01-11-2006
    Bài viết
    2,370
    Em copy bài viết của 1 em gái trong forum trường em http://svtunhien.net/board/index.php?topic=9870.0




    Armero, Colombia, 16 November 1985. Twelve-year-old Omayra Sanchez trapped in the debris caused by the eruption of Nevado del Ruíz volcano. After sixty hours she eventually lost consciousness and died. Frank Fournier

    Bức ảnh bạn xem : bi kịch của cô bé 12 tuổi Omayra Sanchez. Em bị kẹt trong một vụ lở đất do núi lửa ở Colombia phun trào, 1985. Tác giả Frank Fournier


    Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực của những người thuộc hội chữ thập đỏ và người dân , nhưng tất cả đều trở nên vô vọng .Những thành viên của hội Chữ Thập Đỏ đã yêu cầu chính phủ giúp đỡ nhưng …

    Cả thế giới đều chứng kiến được những giây phút cuối cùng trước khi cô bé này ra đi nhưng lại không thể làm gì để có thể giữ em lại .

    Dưới đây là một vài lời tâm sự của tác giả: Tôi từ New York đến Bogota sau hay ngày núi lửa hoạt động. Nơi tôi đến là một vùng rất hẻo lành và tôi đã mất gần 8h mới tới nơi.

    Tình hình chính trị ở đây rất hỗn loạn – chỉ ngay trước khi núi lửa họat động , ở Bogota đã có sự đấu đá quyền lực giữa cánh tả và hữu , và quyền lực đã thuộc về những người du kích phái tả M19. Rất nhiều người đã bị thiệt mạng . Sự nhá nhem về chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến việc cứu giúp những người ở thị trấn Armero

    Gần 3 ngày sau vụ núi lửa họat động trở lại ,tôi đã đến được thị trấn này và phải chứng kiến cảnh tượng thật kinh hoàng : Có rất rất nhiều người vẫn còn đang bị mắc trong đống đổ nát .Một người nông dân nói với tôi có một đứa bé cần được giúp đỡ đã đưa tôi đến chỗ cô bé ( trong bức ảnh ) . Em đang tuyệt vọng một mình mặc dù xung quanh có vài người cứu nạn nhưng họ cũng đang phải cứu những người khác .

    ''Sự im lặng khủng khiếp'' Em bé đang trong một vũng lầy lớn và bị mắc kẹt từ ngang hông trở xuống bởi đống bê tông và gạch của những ngôi nhà . Em đã bị kẹt ở đó gần ba ngày ! Khi trời gần tối , đứa nhỏ tội nghiệp rât đau đớn và không còn tỉnh táo .

    Cô bé trong lúc lịm dần ,lúc tỉnh lúc mê , hỏi tôi , “ liệu chú có thể đưa cháu đến trướng vì cháu sắp muộn học” !!! .
    Và đã có rất nhiều cuộc tranh cãi gay gắt “ liệu nhiếp ảnh gia có phải con kền kền thối tha” hay “liệu ông ta có phải kẻ quá cơ hội không” hay không . Dù gì thì tôi cũng hạnh phúc vì ít ra người ta cũng đã quan tâm .Tôi biết rõ mình đang làm gì và tôi cố gắng làm tốt công việc của mình một cách thật khách quan và trung thực. Tôi tin rằng , tấm ảnh sẽ giúp thức tỉnh lương tri và trách nhiệm của những người lãnh đạo các quốc gia và tôi tin , bức ảnh của tôi sẽ giúp cho việc quyên góp và viện trợ.

    Rõ ràng là những người lãnh đạo ở nước này bất tài khi họ không hề có một kế hoạch tản cư nào mặc dù đã có những dự báo về sự hoạt động của núi lửa !Ở trên thế giới , còn biết bao nhiêu những em bé như Omayras , những câu chuyện về những con người tội nghiệp và những phóng viên ảnh đóng vai trò như những chiếc cầu nối !

    The question of the power of the press is more important today that it ever has been because it is so much under pressure from the business side of things.

    source: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4231020.stm


    About the image
    It was hard for Fournier to describe how he felt when he encountered this little girl, and how he kept talking to her, to try and keep her alive. He felt devastated when he found out she had died. Thanks to pictures like this one, the intensity and the violence of the situation could be felt far outside Colombia.

    source : http://www.worldpressphoto.com/index.php?o...5&bandwidth=low
    Được sửa bởi sonnt_vnu lúc 01:45 PM ngày 02-04-2007

  7. #27
    Tham gia
    01-11-2006
    Bài viết
    2,370
    Ảnh báo chí bao giờ cũng gây ra nhiều tranh cãi, ko nên bàn về chính trị ở đây các bác ạ. Em rút kinh nghiệm, nếu post thì post những bức ảnh thiên về nghệ thuật nhiều hơn.

    Còn tác phẩm này là "Kiss by the Hotel de Ville" của Robert Doisneau năm 1950, em thấy bức này tương tự bức trên nhưng đẹp hơn


  8. #28
    Tham gia
    01-11-2006
    Bài viết
    2,370
    Hehe, trang web này đưa lên 1 bức ảnh nổi tiếng thế giới rất bất ngờ, mà ko phủ nhận là nó nổi tiếng thật, các bác xem thử :D

    http://www.worldsfamousphotos.com/bliss-2000.html

  9. #29
    Tham gia
    30-08-2006
    Location
    Tp HCM
    Bài viết
    125
    cám ơn các bác đã chia sẻ những thông tin h1 hữu ích.Chúc các bác vui để viết khỏe.
    Tôi nợ lòng tốt của mọi người biết bao !

  10. #30
    Tham gia
    26-12-2007
    Bài viết
    435
    O du kích nhỏ giương cao súng
    Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
    Ra thế! To gan hơn béo bụng
    Anh hùng đâu cứ phải mày râu!

    (Tố Hữu)

    Đây là bức ảnh nổi tiếng của phóng viên Phan Thoan chụp được tại xã Hương Phong tỉnh Hà Tĩnh khi lực lượng du kích VN bắt rơi máy bay ném bom vào buổi chiều ngày 20-9-1965... Một hình ảnh tương phản giữa o du kích thấp bé Nguyễn Thị Kim Lai lúc ấy mới 17t cao chỉ 1m48 và anh giặc lái Ariam Robinson cao to 2m2 ... Năm 1995, O du kích đã gặp lại anh giặc lái năm nào trong chương trình làm bộ phim ''Cuộc hội ngộ sau 30 năm'' của đạo diễn Lê Mạnh Thích do Nhật tài trợ... Kim Lai từng được nữ diễn viên nổi tiếng Jane Foneda nhận làm em gái và 1 nhà báo người đức nhận làm con nuôi... Và giờ đây O du kích đã vào tuổi lục tuần... hiện vẫn đang sống tại Bắc Hà - Hà Tĩnh.
    Được sửa bởi SG_Blue lúc 11:25 PM ngày 01-02-2008
    Ngắm là bắn

Trang 3 / 13 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •