Tình hình là em thấy các bác thi nhau lập hội chụp ảnh chân dung đẹp quá nên em máu . Chợt nhớ ra đã gần 4 năm, kể từ ngày ai đó bỏ đi, em đã không chụp ảnh chân dung nữa (sến quá, hehe). Lục lọi đống đồ nghề sắp mốc meo, lôi ra con D50 lỗi thời bác nào đó mới chê chụp hình màu xám xịt. Bấm bấm được vài tấm, về hí ha hí hửng post lên thư viện. Lần đầu tiên post ảnh chân dung đã được ngay BQT chiếu cố liếc mắt nhìn và xóa bén mấy tấm hình >.< Chắc cái tội chụp xấu mà cũng đua đòi bót ảnh hehe. Tự an ủi chắc lâu quá hông chụp nên chụp xấu :(. Đành bót vô đây nhờ mí bác đâm giúp để lần sau em còn rút kinh nghiệm chụp đẹp hơn và bót típ mà hông bị xóa
1.
2.
3.
4.