Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 38

Chủ đề: Ghé thăm Bà Nà Hills

  1. #1
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763

    Ghé thăm Bà Nà Hills

    Đầu Tháng 6 vừa rồi có dịp đi Đà Nẵng.
    Nhân tiện ghé thăm Bà Nà Hills vài tiếng đồng hồ.
    Từ Sân Bay Đà Nẵng đi đền cáp treo Bà nà khoảng trên 30Km. Giá Taxi đi về là 570.000 đ Khứ hồi. Còn nếu Bạn chỉ đi một chiều là 420.000 đ

    1/ Vừa đặt chân xuống xe em chụp ngay cái cây nầy.
    Nó được treo nhiều lồng đèn.



    2/ Vé Captreo khứ hồi là 220.000 đ/ người.
    Nếu bạn là người Đà Nẵng, xuất trình CMND sẽ được giảm 50%.
    Vào cáp treo lên đĩnh Bà Nà



    3/ lên độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, Nhưng mùa nầy ban ngày vẫn hơi nóng không thấy lạnh. Không biết về đêm có lạnh không?



    4/ trên đỉnh có 3 Khách sạn vả Resort giá phòng từ 800.000-1.200.000 đ/Ngày nhưng nếu khách lưu trú tại KS thì sẽ được miễn vé cáp treo, các bạn à
    Nhìn cũng đẹp lắm chứ ?



    5/ Thời tiết cứ như 4 mùa trong Năm.



    6/ Mây mù bao phủ Đỉnh Bà Nà



    ( Còn tiếp)
    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  2. #2
    Tham gia
    25-03-2007
    Bài viết
    1,363
    Cám ơn bác đã cho du lịch qua hình ảnh.

    Nhìn bầu trời, thời tiết Đỉnh Bà Nà thay đổi rất nhanh, như tp em đang ở là MB....

    Bác gửi thêm cho em ngắm với (nhé) .

    ;-)

  3. #3
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763
    7/ Hướng bên kia của Resort



    8/ Đang Nắng ngon lành trời lãi đổ cơn mưa tầm tả



    9/



    10/ Hết mưa, trời quang mây tạnh



    11/



    12/ Ngôi nhà như ở trong mây



    13/ Sương mù thoáng qua



    14/



    15/ Hầm rượu có từ thời Pháp. Nơi đây là Hầm ủ rượu của Người Pháp.
    Vé vào cửa là 30.000 nhưng ta được uống 1 ly Cocktail rượu thật ngon.



    16/



    17/ Trên Cao nhìn xuống

    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  4. #4
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763
    Quote Được gửi bởi Mekong@oz View Post
    Cám ơn bác đã cho du lịch qua hình ảnh.

    Nhìn bầu trời, thời tiết Đỉnh Bà Nà thay đổi rất nhanh, như tp em đang ở là MB....

    Bác gửi thêm cho em ngắm với (nhé)
    ;-)

    Dạ. cám ơn anh Hà đã vào xem.
    Mời Anh du lịch qua hình ảnh cho đở nhớ Quê Hương.
    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  5. #5
    Tham gia
    25-03-2007
    Bài viết
    1,363
    Quote Được gửi bởi maycatang View Post
    .......
    Mời Anh du lịch qua hình ảnh cho đở nhớ Quê Hương.


    Qua DĐ lớn, tâm sự nhỏ to ( X.lỗi các bác ;-)_).... Cám ơn anh .

    Hôm nào Mk mời anh cà phê .... nhé ;-)

    Anh Quang ggsk.

    Xin anh tiếp tục Tâm Tình qua hình ảnh ... ạ ;-)


    .

  6. #6
    Xem loạt hình này tự nhiên em có cảm xúc rất lạ, giống giống một chỗ nào đó em từng đến, cũng nhiều sương thế này. Chờ anh post thêm hình.
    Who travels for love finds a thousand miles not longer than one..

  7. #7
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763
    Quote Được gửi bởi meoluoi View Post
    Xem loạt hình này tự nhiên em có cảm xúc rất lạ, giống giống một chỗ nào đó em từng đến, cũng nhiều sương thế này. Chờ anh post thêm hình.
    Hình đâu nữa mà post hết rồi.
    Hay là em làm 1 chuyến lên đây đi, cũng hay lắm đó.
    Anh thấy ăn uống cũng rẻ và nhiều món lắm.
    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  8. #8
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    17/ Trên Cao nhìn xuống

    [/QUOTE]



    Bộ ảnh quá đẹp. Tôi thích nhất ảnh này. Có ghé qua Ba Nà năm 2008. Nhưng đến giửa đèo thì về lại vì mưa lớn làm đường bị sạc lở... Lúc đó chưa có cáp treo.
    Bà Nà vẫn là ưu tiên 1 trong danh sách các địa danh tham quan ở VN của tôi.
    Cảm ơn bạn đã chia xẻ...
    KGP

  9. #9
    Tham gia
    06-01-2008
    Bài viết
    746
    Cám ơn bác Quang đã cho xem hình!
    Nhìn hình lại thèm được ngủ lại trên Bana 1 đêm! Một ngày 24h, Bân như trải qua 4 mùa: cảnh sáng sớm xe xe lạnh và làn sương mờ ảo như sáng mùa xuân, buổi trưa có chút nắng nhẹ như mùa hạ, buổi chiều mây trôi lững thững và những cơn gió nhẹ thổi như những chiều chớm thu, còn buổi tối sương giăng mù mịt như mùa đông!

  10. #10
    Tham gia
    16-12-2006
    Bài viết
    1,088
    Đẹp quá anh ơi... cho phép em cập nhật 1 chút hen
    - taxi thì mình nên deal với tụi nó, làm 1 tour 30km hay 50km gì đấy (tùy theo đi 1 chiều hay 2 chiều), có thể gọi thẳng lên tổng đài của taxi. Nếu chạy dư 1km thì trả thêm 9-10k gì đấy. Vừa rồi em đi (4/2011) thì tour 25km từ Đà Nẵng - Bà Nà: 270k (4 chỗ), 300k (7 chỗ)
    - Ở cả ngày mới sướng, buổi tối lạnh tê tái, sương mù dày đặc :D
    - Ăn tối trong nhà hàng Morin thì cẩn thận coi chừng kêu dư đồ ăn... nhìn nó sang & giá tương đối cao, nhưng khi mang ra thì quá trời... :D

    Cái vụ CMND Đà Nẵng mới biết à... mà mình ko có CMND Đà Nẵng nên thôi, hehe :D
    Lần sau em sẽ tham quan cái hầm rượu, nghe tả hấp dẫn quá
    Được sửa bởi phongtranvn lúc 11:46 AM ngày 13-06-2011

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •