Quanh quẫn ở nhà với cafe góc phố thôi không có dịp đi xa, góp vui với mọi người vài tấm
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
sensor bị bụi rồi các bác ạ
Quanh quẫn ở nhà với cafe góc phố thôi không có dịp đi xa, góp vui với mọi người vài tấm
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
sensor bị bụi rồi các bác ạ
hi bác - em đi Thượng Hải - TQ phát triển hơn VN quá nhiều...mấy khu buôn bán của họ thì cũng na ná chợ lớn, cũng đông và ồn ào như vậy.
dạo này, sau khi 3 bé nhà em ra đời - chẳng còn 1 chút thời gian nào rảnh, thậm chí là ko có thời gian để tụ tập uống cafe được chừng 15' nữa...
nên em cũng chỉ xin post tiếp tấm hình 3 đứa nhóc nhà em lúc đầy tháng hôm 20/7 vừa rồi
Chúc mừng bác , chúc mừng sức khóe các bé .
Mệt thật bác nhỉ , nhưng tính ra bác còn "lời" chán , mệt 1 lần là được 3 nhóc tì , còn mình có 2 nhóc tì mà mệt tới 2 lần . Cứ mệt 2 năm , khỏe tí được 1 năm lại quay về chu kỳ mệt tiếp .
Mà nhà có tiếng trẻ con thì hạnh phúc lắm bác nhỉ .
Một lần nữa chúc mừng bác & chúc bình an cho gia đình bác
hình đi Tàu...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)