Cảm ơn ạ
Dạ ở bãi đá sông Hồng ạ,
Hic, đã nói rõ ở phần giới thiệu rồi mà, sao có nhiều bạn cứ xem ảnh mà không xem lời dẫn nè...
Canh cự ly kỹ lắm nè... hì hì
Vì đây là con ngựa đực đó ạ.
Cũng đã trả lời ở phần trên rồi ạ
Cảm ơn ạ
Dạ ở bãi đá sông Hồng ạ,
Hic, đã nói rõ ở phần giới thiệu rồi mà, sao có nhiều bạn cứ xem ảnh mà không xem lời dẫn nè...
Canh cự ly kỹ lắm nè... hì hì
Vì đây là con ngựa đực đó ạ.
Cũng đã trả lời ở phần trên rồi ạ
Màu đẹp quá :"> đúng chất Ồ :"> Bác í chụp ở Bãi Đá - Sông Hồng rồi ;))
30D+17-85+50 1.8 =]
Flickr
=)) bác Bonus cái tấm đấy làm e tý nữa ngã ngửa =)) Các ảnh trên mẫu hiền và tươi trẻ - ảnh bonus ở dưới già đi đến 50 tuổi bác ạ =))
Mac Photography
http://www.flickr.com/photos/macluckystar/
Ảnh đẹp quá,màu sắc thật tươi sáng! Tuy nhiên tấm 1 là mặt trời giả hả bác?
Còn phần sau sẽ nóng hơn nữa mà :(
Cũng may tự dưng hôm đó trời Hà Nội trong xanh, chứ mọi người sương mù cứ đục đục à
Cảm ơn bạn đã khen
Dạ dùng Canon 5D Mark II, Lens 24-70L 2.8
Thì thấy cái váy nổi nhất màu đỏ, và khi đặt tên mình nhớ đến tên ban nhạc Red Hot Chilli Pipers, và cũng có vài ảnh màn sau khá là gợi cảm, nên đặt luôn tựa là The Red Hot đó ạ!
Ảnh của bác Thiện lúc nào cũng trong và rực thế này. Ảnh gốc nó có được như vậy không bác?Về màu sắc và độ trong í
Tấm số #5 nhém bị ngựa đá
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)