Cả nhà dạo này vắng lặng quá nhỉ. Tặng chú Trí và mọi người niềm vui của ngày hôm nay. Tấm này tuy cũ mà mới
Bitu "Lu bu" cùng Carbon Printing
Cả nhà dạo này vắng lặng quá nhỉ. Tặng chú Trí và mọi người niềm vui của ngày hôm nay. Tấm này tuy cũ mà mới
Bitu "Lu bu" cùng Carbon Printing
Cám ơn Bitu, càng ngày thì thấy cháu tiến bộ hẳn ra.Lý thuyết đi đôi với thực hành đã chứng minh qua bức ảnh mà cháu đã đạt được trong thời gian rất ngắn. Màu nầy thấy mát mắt lắm, cháu cho anh em biết thêm chi tiết .
Mấy hôm nay bên nầy quá nóng nên chỉ có ra biển chứ chẳng chụp gì nổi . Hy vọng tuần tới sẽ mát hơn một chút.
Đón xem ảnh mới của cháu !
Bên này cũng đang nóng lắm chú Trí ạ. Về cơ bản thì cháu process theo sách vở của sandy king, thay đổi một chút cho phù hợp với điều kiện ở đây. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều anh em nghiên cứu thêm về lối process này.
Bài báo ngắn gọn của sandy king và kết hợp thêm manual của B&S:
http://www.alternativephotography.co...ansfer-process
Hôm qua chú có nói chuyện với B Khang, được biết 2 bác cháu dạo nầy lu bu với Carbon print. Làm Carbon Print thấy vui không?
Cháu hãy ra Omer DeSerres trên đường Ste Catherine gần Berri mà mua , tại đây họ bán tất cả vật liệu và đồ thủ công cho Art.
Pigment powder của Đức màu rất chuẩn, Dichromate phải coi bao nhiêu % và Bisulfate phài test lại.B Khang nói lúc đầu khi rữa thấy gân nổi nhiểu lắm, nhưng lúc khô rổi thì biến đâu mất hết . Cái nẩy cháu có biết tại sao không? Ta gọi là " Cycle of the moon"
Lần đầu mò mẵm như vậy là hay lắm rồi, có gì thắc mắc thì cho chú biết.
Được sửa bởi tri tran lúc 03:16 AM ngày 13-07-2011
Ra Omer de Serres là đưa cổ cho chúng lấy dao dzũa thê thảm .. Cái gì cũng mắc gấp đôi ...
Có lẽ phải có một cái thread : lu bu với cạc bon , để anh em tốn thì giờ cho vui ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)