Trang 26 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 16242526272836 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 251 đến 260 / 413

Chủ đề: Bình Ảnh!

  1. #251
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    224
    Quote Được gửi bởi xichlo View Post
    đẹp quá, qua tấm này là em thấy chú Khánh sắp hạ sơn được rồi chỉ thiếu màn cuối cùng là thách đầu cao thủ thôi nên mới rủ đấu đó
    Nói cho vui thôi ,tấm đó chụp với filter B&W yellow Orange 122040 không sx nữa,anh Trí o có nên mới nổ cho vui.

  2. #252
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    224
    Quote Được gửi bởi MyTam View Post
    Ảnh đẹp quá bác Hagiang, rất lung linh nhưng lens này phải lắp vào 20x24 mới đã :D
    Không còn sức vác 20x24 nữa bạn ơi;

  3. #253
    Tham gia
    27-09-2008
    Bài viết
    924
    Nghe anh Trí nói chữ đấu bắt xác làm em nhớ lại lúc còn nhỏ đá dế và đá gà quá.lúc còn nhỏ củng ham đi đấu cho nên cứ thường xuyên đi mua gà và dế . khi em nghe anh Trí nói chữ đấu bây giờ em cũng còn sợ thua.

  4. #254
    Tham gia
    21-01-2008
    Bài viết
    1,009
    Quote Được gửi bởi GIC101 View Post
    Nghe anh Trí nói chữ đấu bắt xác làm em nhớ lại lúc còn nhỏ đá dế và đá gà quá.lúc còn nhỏ củng ham đi đấu cho nên cứ thường xuyên đi mua gà và dế . khi em nghe anh Trí nói chữ đấu bây giờ em cũng còn sợ thua.
    LOL chọc cho nó vui cho mau tới cuối tuần . Nhớ lại hồi nhỏ có bao nhiêu thú vui hồn nhiên. Mỗi lần trời mưa thì mặc sức đi bắt dế .
    Hôm nọ vào rừng không có dế để bắt Minh à . Dẫn mấy nhóc đi bắt Scorpion về nuôi đây.



    8x10 Foresta ,Yosemite 2012

  5. #255
    Tham gia
    21-01-2008
    Bài viết
    1,009
    Lại chở củi về rừng . Loay hoay trong rừng thì thấy cả thân cây bị cháy rụi thành than, lại thấy khúc gỗ đang nằm ở tư thế như đang kiếm độ. Thấy cũng hay hay nên shoot đại một phát.
    Hôm nay đang in 3 tấm Carbon có cả tấm nầy "Tâm tình loài gỗ" sẽ ra mắt quý vị trong 2 show triễn lãm sắp tới vào tháng 10/2012 và 01/2013



    8x10 Tâm Tình Loài Gỗ
    Forest Yosemite 2012

  6. #256
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    224
    Anh Khánh phải tranh thủ thời gian bớt đóng thang lầu để đóng máy to hơn .

    Anh Tri xui dại quá cứ đóng nhiều cầu thang là co tiền mua máy to,Ebony,Deardorff,Cooke,schneider la do nó mà ra..không đóng cầu thang thì film cũng o có mà chụp.Nhìn mấy con bọ cạp của anh lại nhớ ngay xưa khi học đệ lục bắt được con bọ cạp giờ vạn vật đưa vào lớp...đươc 20/20 quá đã.

  7. #257
    Tham gia
    27-09-2008
    Bài viết
    924
    Quote Được gửi bởi tri tran View Post
    Lại chở củi về rừng . Loay hoay trong rừng thì thấy cả thân cây bị cháy rụi thành than, lại thấy khúc gỗ đang nằm ở tư thế như đang kiếm độ. Thấy cũng hay hay nên shoot đại một phát.
    Hôm nay đang in 3 tấm Carbon có cả tấm nầy "Tâm tình loài gỗ" sẽ ra mắt quý vị trong 2 show triễn lãm sắp tới vào tháng 10/2012 và 01/2013



    8x10 Tâm Tình Loài Gỗ
    Forest Yosemite 2012
    Anh Trí chụp cái gì cũng đẹp cả. cây củi khô cháy rồi cũng chụp ra ảnh hâm mộ thật. nhìn tấm ảnh nầy em cảm giác được câu giáo lý . Nhân duyên. Tứ đại Đất Nước Gió Lữa. Cây sống phải có đủ nhân duyên của tứ đại nếu thiếu 1 trong tứ đại thì thân sẽ trỡ thành đất nước của cây sẽ trả về nước chất hơi của cây sẽ trả cho không khí còn chất ấm của cây sẽ trả về cho sứt ấm của mặt trời. cho nên có câu tứ đại sẽ trở về tứ đại.

  8. #258
    Tham gia
    16-09-2010
    Location
    Boston, MA
    Bài viết
    162
    a Trí với chú Khánh sáng tác ghê quá... giới trẻ chạy theo không kịp, nhà cháu dạo này lười film không có đem rửa được, chỉ có tấm Polaroid Negative Claim... rửa bằng thuốc tẩy Clorox thôi

    negative


    Polaroid scan
    Remember, the camera is a machine. It does not have feelings, and it didn’t go to art school.

  9. #259
    Tham gia
    21-01-2008
    Bài viết
    1,009
    Cám ơn tất cả Boston LF group . Nghĩ hoài không ra cái tên Bò Cạp anh Khánh à, đúng là già rồi.
    Minh giài nghỉa nghe chí lý quá, sự tuần hoàn của vụ trụ và con người không ai có thể chối cãi, có chăng mình gi lại những sát na mình có cơ duyên với nó.
    bức Tâm tình loài gồ có cái thu hút mành liệt khi anh đi ngang qua thấy được ánh mặt trời chiếu sáng vào thân cây bị cháy tạo ra những highligh tuyệt đẹp trên từng Pattern của thên cây , nếu nói về Art thì phần pattern của than cũng là art rồi vì nó dưới dạng " repetition"
    Trên phần đen thì lại có thêm mid tone là cây củi . Midtone nằm trên shadow thì Carbon print relief không chê vào đâu được.
    Nếu có in ấn thì ta mới hiểu và thấy được hình ảnh nầy, do đó việc chụp ảnh chỉ đóng 25% vai trò trong việc sáng tạo một bức ảnh từ lúc chụp cho tới hoàn tất.
    Cũng cám ơn Hien đã góp ảnh giúp vui làm cho box xôm tụ hơn, ráng post nhiều hơn dù ảnh có xấu hay đẹp thì anh em cũng có chuyện
    học hỏi tiếp thu hoặc tránh sai lầm về sau. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc. More time more fun!
    Post thêm bức ảnh mới in hôm nay. Mùi thơm carbon print còn phảng phất đâu đây,

    Được sửa bởi tri tran lúc 08:45 AM ngày 21-04-2012

  10. #260
    Tham gia
    14-12-2009
    Bài viết
    307
    Cháu cứ tưởng tượng ra lúc ngồi trong phòng tối fix xong tấm film 20x24 rồi giơ lên ngắm... là lại bứt rứt không chịu nổi. Bao giờ mới có điều kiện chơi 20x24 nhỉ?

    Lâu lắm mới có ảnh góp vui

    Bán đồng nát, chụp lens cỏ...

Trang 26 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 16242526272836 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •