Đẹp quá anh Trí ơi!
Giá mà anh chụp to hơn tí nữa và có bóng sáng lúc mới làm xong cho bọn em được thưởng lãm độ nổi của thạch thì tuyệt biết bao nhiêu.
Giờ còn lại mỗi mảnh thủy tinh...!
Tấm Thạch khổ 16x20 in tuơng đương với khổ 38cm x 50 cm vừa đỗ xong và đang đợi khô . Sau khi khô ta dùng film in thẳng trên mô thạch nầy và chuyễn lớp thạch nầy qua giấy hổ trợ cho hình ảnh cuối cùng.
Đổ thạch cũng là một nghệ thuật , mặt thạch phải thật đều và thật láng. Tuyệt đối là không có bọt.
Minh " Gic" thường hỏi tại sao ảnh của anh lại có tone màu ấm hạp với màu mắt của người thưỡng lãm . Bí quyết là do ta pha màu sắc để giữ được độ màu mặn mà hòa vào lớp thạch nầy với dung tích mà ta làm ra. Nếu ai biết qua hội họa thì vấn đề pha màu vẫn là chủ chốt của bức ảnh.
Chuyện nầy nghe có vẻ khó nhưng không khó mà chỉ vì ngại núi e sông...
Được sửa bởi tri tran lúc 12:17 AM ngày 11-05-2012
http://www.youtube.com/watch?v=Tl5FK...&feature=share
Video clip của bạn Jim vừa mới phát hành cho carbon transfer.
Được sửa bởi tri tran lúc 01:08 AM ngày 10-07-2012
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)