Cảm ơn bác đã chia sẽ hình, hình bác chụp đẹp. Em cũng đi Đà Lạt nhiều rồi có một tình cảm đặc biệt với nơi này bác ah.
Cảm ơn bác đã chia sẽ hình, hình bác chụp đẹp. Em cũng đi Đà Lạt nhiều rồi có một tình cảm đặc biệt với nơi này bác ah.
Nhìn hình chỉ muốn lên Dl một chuyến nữa hehehe.
Cảm ơn các bác limengcai,kim_long ghé xen topic và động viên !
Cầu thang đá,nét rất riêng của nhà phố núi bác ngatran ạ !
Bình yên bên tiếng kinh cầu
Đà Lạt - thành phố của tình yêu và mùa Xuân, được xem như một thành phố châu Âu giữa đất nước nhiệt đới. Du khách sẽ bắt gặp những chiếc áo len, áo khoác đủ màu nổi bật trên nền xanh của cây lá, của bầu trời. Đà Lạt hầu như quanh năm mát lạnh. Buổi sáng, nếu cần hít thở hay làm vài động tác thể dục, bạn không cần tìm đến công viên vì ở đây hầu như nơi nào cũng là công viên. Những thảm cỏ xanh có mặt ở mọi nơi. Trong những thung lũng dưới chân đồi, chân núi, những buổi sáng trời lạnh sương mù giăng kín khiến du khách nghĩ tới sương mù Luân Đôn......
Sắc hoa mầu nhớ
Cơn giông chiều cao nguyên
Và nắng lại lên trên thành phố
tiện đây bác cho , em biết mấy ks , đẹp và uy tín , giá cả luôn hen, vì sắp đi với gd. thanhk pac
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)