Cảm ơn bác xboy1210 ghé xem topic !
Cảm ơn bác xboy1210 ghé xem topic !
Tôi đang đứng ở ngã 3 đầu đèo,ngước mắt trông đồi thông đã thấy ẩn hiện mơ màng phố núi cao nguyên.Lát nữa thôi,chỉ vài phút nữa thành phố sẽ ôm tôi vào lòng.
Bài này làm em nhớ kỷ niệm Đà Lạt quá, định mở đống ảnh cũ ra xem lại thì lại không có đây :-s
Em cũng lên Đà Lạt 1 lần và rất thích quang cảnh cũng như khí hâu ở đó. Em góp vui với bác chủ :D
Cảm ơn bác khuonginfo ghé xem và góp vui cùng topic,ảnh bác chụp đẹp với bầu trời trong xanh quá !
Nằm trên cao nguyên Langbiang ở độ cao trên 1.500m so với mặt biển,thành phố Đà Lạt với 179 con đường mang nét đặc trưng của phố núi cao nguyên dốc dài.Nơi đây không có xe xích lô như dưới xuôi,mình đặc biệt yêu thích những con phố Đà Lạt và dành cả một ngày trời lang thang trên những con phố ấy.Tuy không đi hết được nhưng cũng đủ để cảm nhận: Phố núi khá nhỏ với những đoạn đường dốc lên, xuống liên tục,có những ngôi nhà nằm tít sâu dưới con dốc.....thật đẹp.
Góc phố trung tâm thành phố,nơi những mái nhà xưa cũ đan xen cùng những ngôi nhà mới khá hiện đại.
Đẹp lắm Giangtm ơi. Rất thực. Bạn làm tôi nhớ ĐàLat quá. Xưa còn SV ờ trọ đường Thông Thiên Học ( không biết giờ đổi tên đường gì )
Thanks for Sharing !!!
KGP
Cảm ơn bác KhongGianPhang ghé xem và động viên,có thời gian,em mời bác xem tiếp nhé !
Khách du lịch phương tây đến đây đều có cảm nhận Đà Lạt như một Pari thu nhỏ.Đà Lạt trước kia là một thành phố do người Pháp xây dựng cho người Pháp, và các đồ án thiết kế đều phải do Phủ toàn quyền quyết định,chỉ tiếc tằng trong thời gian vừa qua toàn cảnh kiến trúc đô thị của thành phố Đà Lạt đã bị phá vỡ vì xây dựng thiếu quy hoạch đồng bộ.Tiếc lắm !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)