Hay quá! Thơ cảm xúc, ảnh đẹp làm em nhớ lại một thời . . . . đã qua!
Hay quá! Thơ cảm xúc, ảnh đẹp làm em nhớ lại một thời . . . . đã qua!
Ành trong và màu đẹp mê ly luôn ^^
Ảnh này đúng cảnh đúng tâm trạng mùa lá vàng rơi quá Cangcam ạ .
Hôm trước mình đi làm thấy vỉa hè cổng công ty lá và hoa Sấu rụng tơi bời cũng vội vàng vào cất xe vác máy phi ra chụp vài tấm ... ai ngờ ra đến nơi bà cụ bán hàng gần đó đã nhanh tay quét vun cả lá cả hoa gọn gàng vào 1 góc :( vậy là tiu nghỉu .
Mùa đổ nước ...
Sau những cơn mưa rào đầu tháng 5 , nước đổ về lai láng trên các thửa ruộng bậc thang , cũng là lúc cánh những kẻ yêu nhiếp ảnh cồn cào , xách ba lô lên đường đi tìm cái nắng cái gió trên con nước đổ. Mình cũng không ngoại lệ , nhận thông tin nhóm các bạn clb nhiếp ảnh thái bình tổ chức đi mù cang chải , vội vã đăng kí , đổi lịch làm để 8h tối ra đường chờ xe thái bình ngang qua nhập hội. Vẫn cung đường ấy, vẫn quang cảnh đấy , con người đấy, thửa ruộng ấy, con nước ấy... vậy mà cảm giác vẫn như lần đầu đến vậy. 3h sáng xuống xe ở tú lệ , gió lộng ào ào , cả thị trấn chìm trong giấc ngủ, chỉ có 6 thằng trai vẫn cười khùng khục , mơ mộng một khoảng khắc cho ngày mai. Gọi điện thoại một lúc bà chủ ánh mười mới ra mở cửa, nhận phòng nằm giãn cẳng chích chòe chờ bình minh. Cái cảm giác nhắc 5h sáng ở tú lệ không phải là tiếng gà gáy mà là mùi xôi tú lệ chín tơi thơm lừng , làm cái bụng cồn cào chẳng ngủ được . Chúng tôi sống lại kỉ niệm của những chuyến đi trước bởi ánh bình minh nơi đây và bữa sáng với xôi trắng và thịt lợn rang , một cảm giác của tây bắc mùa đổ nước
Anh @Cháo: Hehe... Cảm xúc dâng trào ghê! Em chưa up đc cái nào lên Flickr cả nên sẽ "đu" cùng anh sau! Tú Lệ, cái tên đầy nữ tính thế kia thì gã trai nào mà không "mơ mộng"! :D
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
@Duy : đấy là may không đi tắm suối với chú đấy, chứ mà đi tắm chắc cảm xúc còn trào cả ra ngoài ấy chứ )
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)