Trang 106 / 334 Đầu tiênĐầu tiên ... 65696104105106107108116156206 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,051 đến 1,060 / 3337

Chủ đề: Cảm xúc qua các chuyến đi

  1. #1051
    Tham gia
    15-09-2005
    Bài viết
    301
    Quote Được gửi bởi Teredo View Post
    Tôi thấy Mai Châu chẳng đẹp chỉ là vài góc manh mún người chụp cố gắng đặt tả cho nó mơ mộng thôi còn toàn cảnh thì tôi thất vọng ngay từ lần đầu đến MC, nó gần và giết thời gian cho kẻ ngại đi
    Người nước ngoài có vẻ thích Mai Châu hơn người VN. Vì nó đậm đặc chất "dân tộc thiểu số" để cho họ xem. Dịch vụ du lịch tổ chức các chuyến ăn ở với đồng bào dân tộc, đạp xe vùng phụ cận tham quan,... Nói ngắn gọn ở đây đã được tổ chức thích hợp phục vụ du lịch cho người nước ngoài.
    Với người du lịch trong nước thì bản Lác, Mai Châu nói chung, không có gì đặc biệt.

  2. #1052
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Mình không dám nhận xét đâu là nhất đâu, mình chỉ có thể gợi ý mấy nơi đẹp và thú vị để những người mê du lịch nên đến khi tới Hòa Bình: Hồ thủy điện Hòa Bình (du thuyền trên hồ, tắm ở các bãi tắm ven hồ), Mai Châu (nằm trong lòng thung lũng Mai Châu với nhiều bản dân tộc), Suối nước khoáng Kim Bôi, Động Đá Bạc, Thăm và tìm hiểu văn hóa và cuộc sống của dân tộc Mường ở Thung Mây, "Hạ Long trên cạn" Thung Nai... Mình mới chỉ đi Mai Châu với bản Lác và hồ Hòa Bình, nhưng lên muộn nên chả có tàu thuyền gì, ngó qua rùi quay về... :(
    @ Quangduy: Cauan thấy mọi người ca ngợi cảnh sông nước ở Thung Nai "Hạ Long trên cạn" đẹp và hữu tình lắm, cũng đã nhiều lần muốn đi mà chưa đi được. Mùa hè tới quyết tâm đi một chuyến

    Cảnh Mai Châu Duy chụp đẹp lắm

  3. #1053
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    Hôm nay là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - vậy mà chẳng được ăn bánh Dầy bánh Chưng còn phải đi làm chán quá ..........
    Thấy nhớ cung đường mình đã "bay" này quá, nhớ gió đại ngàn nhớ mây vờn núi đá



  4. #1054
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Quote Được gửi bởi cauan _cauan View Post
    Hôm nay là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - vậy mà chẳng được ăn bánh Dầy bánh Chưng còn phải đi làm chán quá ..........
    Thấy nhớ cung đường mình đã "bay" này quá, nhớ gió đại ngàn nhớ mây vờn núi đá

    Nỗi nhớ xa xôi nỗi nhớ người
    Nơi nao tôt quốc xa xôi quá

    XA QUÁ cho nên tôi rất nhớ nhà.

    Thầy đã dạy là trò hay quên đó là thiếu sót nên không hiểu là bị phạt đấy nhé!!!

  5. #1055
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Bánh DẦY thì có DẦY đâu, bánh CHƯNG thì có CHƯNG đâu ???

  6. #1056
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Mình rất thích chụp những cung đường uốn lượn nên đa số ảnh khi đi trên đường đều là chụp những đoạn như thế.
    Cũng gửi Cauan 1 cung đường đoạn Mai Châu về Hòa Bình:

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  7. #1057
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    @ Quangduy: Con đường của Duy sương hay mây giăng nhìn thật mộng mị

    Cũng đường uốn lượn sương phủ trên Tam Đảo



  8. #1058
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Cung đường trên mù mù là do có đám mây ngang qua đó.
    Vẫn cung đường về ấy:

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  9. #1059
    Tham gia
    22-06-2007
    Bài viết
    1,463
    Quảng bá tý thung nai cho cầu an lấy máu lên đường )


















  10. #1060
    Tham gia
    22-06-2007
    Bài viết
    1,463
    Cung đường đã qua ...



    ]

Trang 106 / 334 Đầu tiênĐầu tiên ... 65696104105106107108116156206 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •