Mại hủy anh ạ, đường 1B bị lụt với sạt lở, lạng sơn lụt tứ tung, không biết bắc sơn thế nào , chắc để cuối tuần thông đường hết lụt mới đi được. Trên này có bác nào ở Bắc sơn cho biết tình hình lúa trên đấy có bị lụt ko ạ
Chiều về
Hà Nội có một nơi có biển trong phố và có cả những con đường gắn mọi người lúc tuổi thanh xuân, mang nhiều kỷ niệm vừa riêng vừa chung, nó không phải huyền thoại nhưng nó làm người nhớ mỗi lúc đi xa... và đi qua nó tốc độ thường chậm lại...
Anh đọc thử xem nhé! Sony A7R và Nikon Df, chọn cái nào?
Theo em thì tốc độ lấy nét của các máy ko gương lật giờ rất nhanh, chính xác. chất lượng ảnh thu về cũng đáng nể, chưa kể khả năng khử nhiễu rất tốt. Chụp đời thừong thì máy càng nhỏ gọn càng dễ chụp, ít bị để ý và mang đi dễ dàng.
Em nghĩ chắc vẫn còn chụp tốt ạ!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Đau hết cả đầu Duy ơi,DSLR Nikon thì vẫn giữ rồi, nhưng nó khá nặng nề, ra cửa hàng rồi mà k được dùng thử Sony.
Em kỹ thuật tốt biết nhiều người dùng qua Sony cho anh ý kiến cá nhân em ntn?
Chọn điểm nét thì 'hình như" làm được trên màn hình cảm ứng? không phải bấm di chuyển như DSLR thông thường, nhưng lấy nét điểm, trung tâm hay toàn cảnh nó có làm được như Nikon và Canon vẫn làm không?
Anh định dùng Nikon vào len wide và tele, khoảng giữa từ 28 đến 70 thì dùng A7R, và chờ lens của Sony phát triển.
Chụp thiếu sáng thì đo sáng, lấy nét có ưu việt như Nikon không? hay lại giống như Canon.
Hôm nào lên HN call anh nhé.
DSLR có ưu việt gì thì NEX có hết ạ
Kiến thức em hữu hạn và mang tính chủ quan lắm.Anh nên trực tiếp dùng và nghe chuyên gia tư vấn. Anh vào đây tham khảo và liên hệ: http://sonynex.vn/
Lên em se call anh ạ!
Được sửa bởi quangduy lúc 09:56 PM ngày 23-07-2014
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Thời tiết cũng oái ăm , nghề nông đúng là khổ : trông trời , trông đất, trông mây. ... Cái mùa cần nước thì đợi mãi chả thấy nước về, cái lúc cầy cấy xong xuôi thì giời lại đổ nước lai láng đến lụt , lở ..... cứ ngược đời ngược mùa như thế thì bao giờ dân mới hết khổ , hả ông giời ?.....Hoàng su phì mùa đổ nước năm nay hạn lâu , các nơi cấy hết cả nhưng lên đây vẫn khô hạn, giờ lúa đã lên thì lại nghe tin lụt , lở... Đến khổ.... một thoáng Hoàng su phì mùa đổ nước
Duyên quá cơ... đi biển mà trời không nắng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)