Hoa nắng
Hoa nắng
Những phiên chợ của người dân tộc vùng cao luôn là nơi đậm đà bản sắc các tộc người, đa dạng những sắc mầu của vùng cao, nơi ta có thể cảm nhận lối sống, phong tục , tập quán, phong cách ẩm thực hay tìm thấy những đặc sản vùng miền có một không hai mà chỉ được đem đến vào ngày phiên chợ. Từ lâu lắm rồi những phiên chợ như chợ cổ đồng văn, chợ bò mèo vạc, chợ tình khâu vai , chợ phiên biên giới.... những phiên chợ đậm chất thuần tộc ngày xưa ấy giờ được mở rộng được qui hoạch làm du lịch, du lịch cải thiện đời sống con người , tăng cường giao lưu thông thương nhưng cũng làm mất đi những nét thuần chất tộc của những phiên chợ vùng cao. Cái đặt ra cho cán bộ lãnh đạo nơi đây là bài toán đảm bảo giữa phát triển và bảo tồn là điều không dễ , bởi cái mai một dần dần theo từng năm của các phiên chợ mọi du khách đều cảm thấy rõ ràng, đi một lần rồi quay lại lần 2 ai cũng ngỡ ngàng bởi sự thay đổi quá nhanh và cái chất tộc cũng mai một quá nhanh. Mùa đổ nước năm nay lượn cung đường hoàng su phì - xín mần, trên đường ra cốc pài, tôi bắt gặp phiên chợ huyện xí mần, lâu rồi mới gặp một phiên chợ còn thuần tộc đến thế.Một chợ phiên trong một không gian vừa phải ngày cuối tuần, bắt gặp một không gian giao lưu giữa 2 tộc người : Tày và nùng, nói chợ phiên cũng chỉ toàn cây nhà lá vườn mang đi chợ : vài củ măng rừng, ít lạc , mỡ lợn, một ít đồ lưu niệm mĩ ký rẻ tiền cho các cô gái, vài mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống.... gian hàng quà vẫn là thắng cố và rượu, nhưng ở đây hàng quà đông nhất lại là hàng kem , từ già đến trẻ , nam thanh phụ lão đến trẻ con ai cũng một que kem trên tay ra về , đơn giản nhưng trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ , vui vẻ , mời nhau cũng kem , chào nhau cũng kem .... chiếc kem trên con đường bụi bặm dưới cái nắng cháy da của núi rừng như làm dịu cái khó khăn vất vả, làm tươi mát lại những tâm hồn khô héo vì cuộc vật lộn mưu sinh hàng ngày.... Một phiên chợ của xanh và đen đậm thuần chất dân tộc vùng núi phía bắc.
Thích loạt ảnh về phiên chợ ở Cốc Pài quá anh ạ! Người già, trẻ đều toát lên vẻ thuần khiết đáng trân trọng! Hôm lên Hà Nội em chụp đc vài cái ảnh, vì thực tế em không có cảm xúc, cảm hứng chụp. Nếu mà tới chỗ kia thì hẳn là chụp hết cục pin luôn!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Cháo, đời sống nâng lên, hoà nhập và nhanh hoà tan đó là cái khổ của họ. Điều đó khiến nản lòng những người có tâm, khó không để giữ bản sắc câu trả lời là không chỉ là không làm mà thôi, có lẽ vì vậy mà ta thấy nản... lòng vì chỉ cần 6 tháng thôi là sự thay đổi từ nội ngoại cảnh quá nhanh, trong đó có 1 phần của lỗi của chúng ta khi mang quá nhiều quà ... Như tôi nghĩ sướng quen khổ không chịu được... đó là con người... như chúng ta cũng đang đánh mất nhiều thứ... lắm và quên mất bản thân nữa... Đành an ủi nó là quy luật vậy để lúc nào đó lại gây dựng lại cái cũ
Cũng vì vậy mà dù nhớ tôi bỏ rừng một thời gian trong khi cái NGỨA NGÁY nó không chịu thôi.. gác máy vào tủ để làm mới mình xem sao để hào hứng khi mỗi lần bấm máy ta có niềm vui như 4 năm hay 20 năm trước, không chạy đua thành tích nữa mà thêm một cung bậc mới, đậm hơn, hồn hơn, và nắn nót... abc... abc...
Màu kỹ thuật số có vẻ quá đậm... như xu thế!
Thanks anh cụ và Duy đã thích ảnh và chia sẻ, lâu lâu rồi đi mới gặp một chỗ toàn tộc , cảm giác rất phê. Tình hình cuối tuần tới định phi bắc sơn , thứ 7 đi , chủ nhật về, em tính thứ 7 lên ăn trưa rồi mua đồ ăn đêm ,anh tuấn có lều ngủ mang đi , chiều leo lên chụp hoàng hồn rồi nằm luôn qua đêm trên đấy sáng phang binh minh luôn rồi về. Anh tuấn xem thế nào thì lên đường, Duy chắc ok roài
Cháo ơi chỉnh lịch một tí đi.! Tuần tới anh đi Quảng Ninh, về 1 ngày lại đi Nha Trang đến tận mùng 5/8. Lâu rồi chẳng đi với nhau nhớ quá.
Vẫn vào xem ảnh thường xuyên mà. Dạo này xếp máy ở nhà toàn chụp trên IP. Thử nghỉ một thời gian để xem có cách chụp cách nhìn mới không, thấy mình chụp theo lối mòn nhiều quá!
Anh định cải tổ lại thiết bị muốn chuyển 1 bộ máy qua Sony FF nhưng không biết tốc độ lấy nét nó thế nào??? lăn tăn quá. Nhờ hai em tư vấn giúp.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)