Trang 101 / 334 Đầu tiênĐầu tiên ... 519199100101102103111151201 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,001 đến 1,010 / 3337

Chủ đề: Cảm xúc qua các chuyến đi

  1. #1001
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    Cauan đi tiếp nhé

    Cách đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng không xa là đền thờ vua Lê Đại Hành ( nhắc đến tên Ông lại nhớ ngày đi học thầy dậy sử đố " đó các em biết phố nào ở HN tên gồm Hoa Củ Quả " cả 40 trò mắt tròn mồm tròn không đoán ra phố Lê Đại Hành ) .
    Đền thờ vua LĐH không à uy nghi khắc long phượng trên đá như ở đền thờ vua Đinh nhưng cũng có nét đẹp riêng thể hiện bằng sơn son thếp vàng , sập đá cũng không khắc rồng phượng mà để trơn, các bậc thềm đá cũng thấp hơn - Điều này cho thấy sự tôn trọng của người xưa đối với đời vua trước












    Lối vào đền thờ








    Ao Sen tương truyền là nơi ướp chè và hứng sương trên lá Sen để pha trà cho Vua - giờ thì rêu phong bám trụ và không thấy bóng dáng của khóm Sen nào ....




    Đối diện Ao Sen là hình tượng bằng đá theo như cô bé hướng dẫn viên thì tạc rồng nhưng thật khó tưởng tượng


    Được sửa bởi cauan _cauan lúc 10:30 PM ngày 20-03-2012

  2. #1002
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    Đối diện với đền thờ hai Vua là sân trước rất rộng thấy chia ô cauan đoán đây là nơi tập hợp binh sĩ hoặc là nơi diễn ra các lễ hội ví dụ như chơi cờ bằng người vậy




    Con đường chạy giữa là nơi bán đồ đặc sản Ninh Bình và đồ lưu niệm





    Sau khi cả đoàn đã kính cẩn hành lễ dâng hương tưởng nhớ các vị Vua và bà Thái Hậu quay ra xe thì gặp chú bé Đinh Bộ Lĩnh thời @ cưỡi Trâu phất cờ lau đang run rẩy an tọa trên lưng Trâu mà không dám thúc cho Trâu chạy :D mất 5 ngàn đồng để được có cảm giác đó






  3. #1003
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    3,136
    @ Chao_quay: trên đường từ đền thờ vua Đinh-Lê đi nhà thờ đá cauan may mắn được người bạn đi cùng chỉ cho cây cầu Ngói bắc qua sông Ân ở trung tâm thị trấn Phát Diệm, đây là 1 trong 3 cây cầu ngói nổi tiếng toàn quốc , vì là xe đoàn đi toàn bạn bè thân thiết nên mọi người sẵn sàng chiều mình dừng xe để cauan nhẩy xuống chụp vài kiểu . Bạn có thì úp cùng cho vui nhé ...

    Không được phổ biển như cầu gỗ, cầu sắt, hay cầu đá, cầu ngói là một dạng kiến trúc độc đáo và hiếm thấy nhất ở Việt Nam. Từ năm 1876, cầu Ngói được xây dựng với toàn bằng gỗ và ngói. Sàn cầu lúc ấy là những tấm gỗ ván dài đến 10m được đóng vào dàn khung dầm cầu bằng những cây đinh đóng thuyền; cột chân cầu bằng gỗ, những cây gỗ lớn cỡ hai vòng tay người ôm mới xuể, nó lien tục được gia cường tu bổ để phục vụ nhu cầu đi lại, đây cũng là con đường chính để người dân tiến ra lấn biển. Sự phá hủy của chiến tranh đã tàn phá nặng nề nét cổ kính rêu phong của câu cầu nhưng nó không thể nguôi ngoai tình cảm trong lòng người dân vùng đất mở. Từ năm 1984 những tấm gỗ sàn cầu không đủ sức chịu được tải trọng nên nó được thay bằng sàn bê tông. Cầu có hai nhịp, hai bên thành là lan can, hai bên đầu cầu có bậc tam cấp nối xuống đường và bước xuống dòng sông. Sở dĩ cầu Ngói có tam cấp ở hai đầu là vì nó được nối bởi 2 đầu là ngã ba đường và mỗi đầu đều nằm ở dốc cầu. Qua đặc điểm kiến trúc cũng có thể thấy được cầu ngói được xây dựng với ý đồ là điểm dừng chân, tránh mưa, tránh nắng của người dân và khách đi đường. ( những thông tin này cauan hỏi được anh google sau khi được chiêm ngưỡng cây cầu đấy , công nhận kiến thức mở mang ra bao nhiêu nhờ anh google này )












  4. #1004
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Quote Được gửi bởi cauan _cauan View Post
    Đối diện với đền thờ hai Vua là sân trước rất rộng thấy chia ô cauan đoán đây là nơi tập hợp binh sĩ hoặc là nơi diễn ra các lễ hội ví dụ như chơi cờ bằng người vậy


    Ảnh đẹp thế này mà không chỉnh cho thẳng phí quá AN chỉnh lại đi nhé

  5. #1005
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Hôm trước chưa có ảnh mừng 100 trang vì bận quá nay thì cũng không rảnh nhưng muộn còn hơn không !





    No name


  6. #1006
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Thích thế nào chụp thế thôi


  7. #1007
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Bác @Teredo: Cám ơn phần kết giàu xúc cảm mà hữu ích của bác! Em vẫn nuôi ý định trèo lên Fansipan nên cần lắm những thông tin từ bác! Theo bác thì trước khi leo núi, ta cần chuẩn bị thể lực ra sao để đủ sức tới đỉnh?
    Mô tả là thế... thực tế... cũng là thế... không khó khăn lắm đâu bạn, bạn nên đi 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày thì thích hơn đừng đi như kiểu tháo chạy như tôi. Nếu bạn hút thuốc hãy giảm thuốc chỉ 3 điếu/ ngày còn không hút thì tốt nhất đỡ nguy cơ cháy rừng khakha... bạn chỉ cần đi bộ cho quen vài ngày trước khi đi - TRƯÓC HÔM ĐI thì lại nên NGHỈ không tập nữa để lấy sức. Tôi có tập tành gì đâu mà vẫn đi đến nơi về đến chốn mà đi chậm dưỡng sức về đi làm cật lực không ốm.

    Tóm lại là đi đường trạm tôn về cũng nó thì dễ nhất còn các đường khác thì không chuyên nghiệp thì không nên đi, tổng có 9 đường lên có đường phải leo dây . "Lên đỉnh" dưới đồng bằng thì vài lần cho một lần leo cũng ok... nhưng trên núi thì 1 lần thôi

    Tránh mùa mưa và không mưa cũng mang theo áo mưa.... dân ảnh thì vật vã 1 ngày chơi chụp ở đoạn gần cao điểm 2800 thì thôi rồi, mẫu nên mang theo vải để ngụy trang và thành đạo cụ rất nhiều ý tưởng hay, khá là HOANG PHẾ... Body 1 đến 2 máy và không mang tele nặng nề và không dùng tới, khả dụng 11-16 fix 35 hoặc 50, macro 100 trở xuống cho hoa lá cành, chụp mẫu không nên xóa phông vì cảnh rất đẹp... cần gì bạn đừng ngần ngại cứ hỏi nhé.

  8. #1008
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    @Quang Duy, nhớ mang theo đèn flash !!! chụp công sáng cực hiệu quả

  9. #1009
    Tham gia
    21-08-2011
    Bài viết
    3,482
    @.Lâu lắm lại ghé thăm nhà cảm xúc,một ảnh chúc mừng nhà mình 100 trang,xin chúc mừng


  10. #1010
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    @Cauan: Phụ nữ luôn được ưu tiên há! Ảnh của Cauan luôn có cảm giác tốc thấp, tay run! Cauan xem lại xem vì đâu nhé!

    Bác @teredo: Quả thật những kinh nghiệm của bác thật quý giá, như kim chỉ nam vậy! Em không hút thuốc, không rượu chè nên chỉ cần tập thể lực chút thôi. Vậy theo bác thì lối lên (cung đường) nào vừa dễ đi vừa nhiều cảnh đẹp?
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

Trang 101 / 334 Đầu tiênĐầu tiên ... 519199100101102103111151201 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •