Và cũng như bao du khách khác ấn tượng lớn nhất với DS là những nụ cười muôn đời của đá .
Và cũng như bao du khách khác ấn tượng lớn nhất với DS là những nụ cười muôn đời của đá .
Được sửa bởi dongsinh lúc 10:17 PM ngày 21-03-2007
tôi thích nhìn một người đàn ông khuấy tách cafe hơn là nhìn một hỏa diệm sơn đang phun lửa .
Cuối cùng là con người .Trong đền Bayon có một vị thầy bói làm việc nghiêm túc như một công chức cần mẫn .Từ tản sáng đến xế chiều lúc nào, ông cũng có thật nhiều thân chủ vây quanh .
Du khách muốn chụp một tấm ảnh với các bạn Khmer trong bộ cổ trang này chỉ tốn 1 USD thôi .
Và nơi đây các vị sư luôn là một phần không thể thiếu của ngôi đền
Được sửa bởi dongsinh lúc 09:16 PM ngày 29-03-2007
tôi thích nhìn một người đàn ông khuấy tách cafe hơn là nhìn một hỏa diệm sơn đang phun lửa .
dep qua
cac bac dung loai may nao ma dep the ? Nikon or Canon vay ne ?? cho biet de hoc tap theo .
Ni hay Ca gì cũng có cả, lại còn Sony nữa chứ.Được gửi bởi yahoo22
Các bác mang hành lý có vẻ gọn nhẹ nhỉ, chẳng bác nào chơi fisheye à? Ảnh thì không bàn nữa, đẹp quá trời. Mỗi người một phong cách làm bộ ảnh rất phong phú. Cám ơn các bác nhiu nhìu.
Đi Cam vài lần rồi mà chẳng có dịp đến AW, phí tiền VISA ghê.
Mời các bác chịu khó quay lại trang 9 xem một số ảnh về Taprohm của bác Phhac mới up lên.
Được sửa bởi ducdenthui lúc 07:58 AM ngày 25-03-2007
Tất cả các sách huớng dẫn du lịch Cambodia đều đề cử Phnom Bakheng một ngọn đồi nằm gần cổng phía Nam của Angkor Thom là địa điểm lý tuởng nhất để ngắm hoàng hôn. Tin tôi đi, nếu bạn đến đấy với mong muốn ngắm hoàng hôn bạn sẽ phải hy sinh các điểm tham quan lý thú khác, lý do là bạn cần phải leo lên ngọn đồi này vào trúơc 4h chiều mới mong có chỗ đặt mông (sorry) vì có cả vài trăm nguời tin theo sách vở mò tới đây ngắm hoàng hôn . Trong khi đó ,Pre Rup - một ngôi đền nhỏ nằm không xa Ta Prohm lắm về phía Đông sẽ là nơi thích hợp cho bạn chiêm nguỡng hoàng hôn , ngôi đền nhỏ này được xây dựng từ năm 961-962 duới thời của vua Rajendravarman.
Vẻ đẹp huyền ảo của phế tích nơi đây ngày nay :
Có không nhiều lắm du khách đến thăm quan nơi này và người ta thường rời khỏi nơi đây trúơc lúc hoàng hôn vì trong mắt nhiều nguời nơi này chỉ là một ngôi đền không lớn lắm và chẳng có gì thú vị (poor you guys). Kiên nhẫn một tí và một bữa tiệc màu sắc sẽ bày ra trúơc mắt chúng ta như là một phần thuởng dành cho những kẻ biết kiên nhẫn.
Các bác khác post tiếp ảnh về ảnh về hoàng hôn ở đây nhé
Pre Rup được vua Rajendravarman II xây dựng vào những năm cuối thế kỷ thứ X (961), cấu trúc hình tháp ba tầng với năm điện thờ. "Pre Rup" theo tiếng Khmer là "Lật xác", một nghi thức hỏa táng của người Khmer cổ. Vì vậy, cũng có giả thuyết cho rằng đây chính là nơi hỏa táng của hoàng gia ngày xưa
Thật vậy, khi trời về chiều, những tảng đá ong như rực màu lửa!
Được sửa bởi LyLong lúc 01:18 PM ngày 25-03-2007
và nơi cuối trời...
Chà , 3 tấm "và nơi cuối trời..." quá đẹp anh ơi.
Hai tấm đầu rất tâm trạng, cứ nghĩ chú sư tử này hết ngày này đến ngày khác nhìn mặt trời lặn trong hàng ngàn năm mà nao lòng.
Tấm cuối thì khỏi nói, tuyệt vời.
Chả bù cho em, leo lên Bakheng mà chả được như ý.
Ảnh các anh chụp đẹp quá.Tấm cuối của Đức cứ như bức tranh màu sắc ấy, độc đáo quá.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Xin cám ơn lylong và các bạn - Một bộ ảnh đẹp, hướng dẫn rành mạch, chi tiết như đưa người xem lạc vào cõi huyền bí của những cây tháp cổ, cung đền xưa.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)