2. Phong cách chụp mới.
Nếu như quảng cáo thường nhấn mạnh đến chất lượng hình ảnh của DSLR và kích thước của compag làm cho nhiều người sẽ gặp vài vấn đề bất ngờ lúc sử dụng. Những vấn đề này liên quan đến rất nhiều thay đổi thói quen khi chuyển từ DSLR sang chứ không chỉ đơn giản như quảng cáo là gọn nhẹ. Có thể nói là nó thay đổi ta sang một phong cách chụp mới.
Để cho máy được gọn nhẹ, các nhà thiết kế đã vứt bỏ gương lật và nhiều thứ khác đi kèm, bỏ đi nhiều tính năng mà vốn là những thói quen mà ta đã quen thuộc với DSRL. Nếu người dùng chuyển sang dòng máy Micro Fourthirds nhỏ gọn mà không chịu khó tập theo phong cách mới này sẽ rất khó chịu và có thể sẽ phải bỏ cuộc và quay về với DSLR.
Tôi là người đã cố gắng tập và cảm thấy dòng máy Olympus Pen phù hợp với mình, phù hợp với sở thích và thói quen riêng. Tôi thường luôn đem máy theo người, khi cần gọn nhẹ nhất tôi chỉ mang theo Pen E-P1 và Zuiko Pancake 17mm. Với bộ gear này tôi chụp tất cả các thể loại mà mình có thể may mắn bắt gặp. Bộ này có thể cho vào cặp, đút túi áo túi quần đều không cảm thấy bị ảnh hưởng. Như vậy có thể mang theo khi đi công tác, đi nghỉ, đi chơi nó không làm phiền ta trong công việc hay lúc giải trí. Và cũng không làm những người đi cùng thấy rằng chiếc máy ảnh chiếm thời gian của ta dành cho họ. Chẳng hạn vẫn có thể vừa chơi đùa cùng gia đình vừa chụp ảnh lúc nào tiện mà không mất nhiều thời gian bỏ máy ra cất máy vào ba lô.
Thường thì chúng ta đều có nghề nghiệp riêng mà không phải là liên quan đến nhiếp ảnh, vì vậy khó có thể lúc nào cũng đem theo chiếc máy ảnh DSLR bên người. Như tôi thường phải luôn mang theo máy tính, người khác thì phải mang theo thứ gì đó cho công việc, chẳng hạn như sinh viên thì phải mang sách vở, bác nông dân ra đồng thì phải mang theo cày cuốc. Ngay cả thời gian dành cho việc chụp cũng ít vì thế càng phải tranh thủ bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, bất kỳ lúc nào bắt gặp cơ hội. Một bộ máy nhỏ gọn thật là tiện cho những ai thích chụp thể loại đời thường.
Một trong những vấn đề mà ta gặp phải lúc mới chuyển từ DSLR sang là cái view finder. Từ kính ngắm quang học optic view finder OVF chuyển sang kính ngắm điện tử đã là một sự khó chịu rồi, nếu mà cứ phải ngắm bằng live view sẽ thấy rất khó làm quen. Với những chiếc máy không có sẵn EVF như Olympus Pen hoặc Panasonic GL thì ít khi ta có ý định mua thêm EVF để lắp vào, vì bản thân khi ta chọn nó là đã có ý thích nó nhỏ gọn, giờ lai lắp thêm vào và luôn luôn dùng để ngắm thì nó sẽ không còn gọn nữa và hơn nữa giá của nó không hề rẻ. Nếu muốn ngắm bằng ống ngắm, tốt hơn là mua cái lại có sẵn EVF như Panasonich G1 hay G2. Dù như vậy thì cảm giác ngằm vào cái EVF nó vẫn không được thật và mất đi cái cảm giác chớp được thời điểm vì cái hình mà ta ngắm luôn là ảo. Cá nhân tôi, sau một thời gian tập làm quen lại thấy ngắm bằng live view lại hay hơn vì khi đó máy để xa khỏi tầm mắt và ta vẫn đồng thời quan sát được toàn cảnh thực. Nếu dùng EVF tôi có cảm giác như bị nhốt vào chiếc màn hình ảo.
(còn tiếp)