Tôi là Nova1001.
Tôi mượn nick để nói những điều cần nói, Hi vọng mod cho topic này tồn tại một thời gian, đủ để những người quan tâm đến sự việc của tôi đọc được.
Tôi có 4 điều cần nói sau:
1. Tôi và tanngoct là hai người hoàn toàn khác nhau. HungUy là một người tôi mới gặp 2 lần. Các bác không cần đoán già, đoán non, suy diễn lung tung.
2. Các bác đã mua vật phẩm của tôi, xin cho biết giá cả và chất lượng lens. Giá cả có phù hợp hay không? Là cắt cổ, là gian lận. Hay là các bác bỏ ra số tiền thấp mà đòi chất lượng tuyệt hảo, ngoại hình như mới.Mua về sử dụng bao nhiêu thời gian các bác không ý kiến, để rồi khi có topic kia, các nhảy vào solo.
3. Văn hóa con người và pháp luật ư? Dẫu biết rằng: Con người khi sinh ra, ai cũng có quyền bình đẳng và tự do. Tự do ngôn luận là một trong những điều đó.Nhưng nói thế nào cho văn hóa? nói thế nào hay.?
Khi bác GiangDT post lời xin lỗi lên, không biết những người đã comment từ page1 đến page8 cho đến khi tôi post bài, có bao nhiêu người hiểu rõ được sự việc.Hay là nghe những lời đàm tiếu rồi post lên những luận điệu không có căn cứ nhằm chửi bới, lăng mạ người khác..Khi phán đoán, khi suy diễn, khi nói xong đã đời rồi mà người khác không thể nói lại được, thì các bác tung hô với nhau là không làm ngơ trước nạn gian lận, lừa lọc trong kinh doanh.
Hành động của các bác tương tự giống như ví dụ tôi sắp nêu dưới đây:
Có một đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau. Người chồng có công việc xa, nên vắng nhà dài ngày. Người vợ vẫn thủy chung mòn mỏi chờ ngày chồng trở về. Bỗng đâu có lời đàm tiếu là người vợ ngoại tình với người khác, rồi tin đồn đó bị những người suy nghĩ nông cạn, đem ra bêu rếu, truyền miệng cho nhau, những người đó chỉ nghĩ là, không có lửa làm sao có khói, chắc có người ta mới nói, có người còn thêm vài tình tiết cho câu chuyện thêm li kì. Đến khi người chồng trở về, và đương nhiên anh ta biết câu chuyện, vì lúc đó, nó đã lan tới khắp hang cùng ngõ hẻm rồi..Người chồng giận vợ đòi li dị, vợ uất hận vì nỗi oan nên treo cổ tự vẫn..Nhiều người sau khi thấy cái chết của người vợ, bèn nói với nhau rằng, con dâm phụ đó chết là đáng lắm.
Đôi khi những lời nói không chính xác cũng gây ra những hiệu quả nghiêm trọng.
4. Chỉ vì những lời nói vô trách nhiệm và cách xử sự quá nóng nảy của đôi bên mà xảy ra cơ sự này. Tôi không phủ nhận sự cố chấp của mình. Giá như tôi đừng cố chấp để yêu cầu và chờ đợi sự xin lỗi chân thành, giá như bác GiangDT không biết chuyện này, giá như mọi người đừng chém gió bừa bãi. Sự việc đã đi quá xa, không gì cứu vãn nổi. Giờ bác ấy cũng không lấy lại tiền được và tôi cũng không thể trả lại hay giữ cho riêng mình. Vì danh dự với nhau cả thôi.
Cho nên tôi đã bàn với bác Minh Hoàng dùng số tiền đó để mua sách vở cho các em nhỏ ở trung tâm bảo trợ trẻ em Đà Nẵng. Tên của bác ấy hẳn nhiên ở trên thùng quà. Hi vọng số tiền của bác và uy tín của tôi được dùng đúng mục đích..
Tôi sẽ post hình ảnh của chuyến trao quà này ngay khi tôi thực hiện xong.
Lời cuối cùng tối muốn nói với các bác đã quan tâm đến vấn đề của tôi: Tôi xin phép được quyền khinh thường đối với những ai phát biểu một cách không suy nghĩ.
Xin gởi lời xin lỗi chân thành đến anh em vnphoto Đà Nẵng bị ảnh hưởng vì sự việc của tôi.
Nokia N73 + ống nhòm Carl Zeiss Jena MC