Có rất nhiều đạo giáo trên thế giới, thế nhưng cái sự đạo mà em muốn nói lại chẳng liên can gì tới tín nguỡng, tới đức tin cả, ấy thế mà nó lan truyền cực kỳ phổ biến với tốc độ của bệnh dịch hạch trong xã hội. Có nhiều thành phần trí thức trong xã hội ta hiện nay tích cực tham gia, nhạc sỹ này, giáo viên, tiến sỹ cũng có nốt, cả các cơ quan truyền thông đại chúng như báo chí, đặc san các loại…..
Ấy là , “Đạo nhạc” "Đạo Văn” và nhất là “Đạo ảnh”
Mấy hôm nay nhà ta sôi nổi vụ bác huynhphuchau có một cái ảnh bị Quý Cục Bản Quyền nhỡ tay đạo nhầm , bác ý chụp đẹp và “được” hẳn một cái cục cực oách như thế đạo ảnh thì cũng cam, ai ngờ chụp kém tệ như em mà cũng bị đạo ảnh thì quả là loạn. Dịp trúơc tết em đã làm ra chuyện với hai tờ báo một to to một be bé về cái sự đạo ảnh của em vác đi in báo xuân , hôm nay em tí tởn lên toà soạn báo XYZ lấy nhuận ảnh số báo tân niên ( XYZ trả cũng kha khá) tình cờ nhìn thấy ảnh của mình nằm trên trang bìa của một ấn phẩm trúơc tết của báo ABC mà báo XYZ đang chưng trên kệ mới kinh, nghĩ cũng quái lạ cái ảnh đó sao nhiều bác thích chôm thế không biết,ít nhất là 2 báo rồi cơ, tên em để hẳn trên ảnh thế kia mà họ đem tẩy mất rồi đăng báo, ăn cắp trắng trợn quá , vô văn hoá hết sức.
Thế nên, BQT nhà ta cho em hỏi, em có thể up ảnh do em chộp lên site nhà ta mà bên trong em để vài cái chữ ký be bé thì có được không ạ, bảo đảm kg làm hỏng ảnh nhưng bác nào load về để xử lại thì cũng kho khó cho họ.
BQT hạ cố trả lời em nhá