Lâu rồi không chụp chân dung, hôm nay buồn buồn rủ Emi Nguyễn ra Nam Long chụp chơi, vì dốt PS nên blend màu tùm lum, các bác cứ chém thoải con gà mái ạ!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Lâu rồi không chụp chân dung, hôm nay buồn buồn rủ Emi Nguyễn ra Nam Long chụp chơi, vì dốt PS nên blend màu tùm lum, các bác cứ chém thoải con gà mái ạ!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Được sửa bởi K.A.I lúc 01:13 PM ngày 08-05-2011
Cuộc đời là những chuyến đi!
hum bữa em đi ngang thấy gần khu Khang Điền đang có mùa cỏ lau hơi bị đệp, có gì bác thử qua đó coi dc k? chỗ đó là Instrico hay gì gì ấy??, bác chạy thẳng vô dương đình hội, nhìn qua phải gần cuối đường có 1 bãi đất trống ấy ( trước khu chung cư nha) :D. bác đi vô cứ nhìn qua phải 1 hồi sẽ thấy
trái N, phải L
Ảnh trong và nét quá,có bí kíp gì ko bác?
YM: bow_zhang
ảnh còi của em
a kanzai chụp máy và ống kính gì màu lên rực rỡ quá
NguyenTu[photographer] 0906377145
tay nghe PS dzu qua, màu dep, nét lắm
Anh dùng 2 lens dưới chữ ký đó Tú, màu rực là do anh dùng PS chỉnh thôi, chứ chụp ra xấu lắm...hehe! Không thấy em Off với nhóm lần nào???
Cảm ơn bác, thật sự thì làm theo cảm tính chứ không có sự tính toán để ra màu chuẩn bác ợ!
Cảm ơn bác nhiều!
Cuộc đời là những chuyến đi!
thích cái cách để bgr trắng đen mẫu màu. kỹ thuật bác tốt quá, thiếu chút art thui. Cố gắng phát huy nghen bác.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)