Hai ngày mồng 6 mồng 7 Tết, 4h30 thức dậy chạy xe tiến thẳng lên núi Langbian. Con đường quanh co uốn lượn sương mù dày đặc, mặt 2 cái áo lạnh nhưng vẫn cảm thấy lạnh kinh khủng, lạnh tê cứng cả hai bàn tay. Lên đến đỉnh núi: 5h15, nhìn xuống xa xa thành phố vẫn còn khuất trong biển mây, chìm trong ánh điện đêm, cảm giác vắng lặng yên bình.
Dựng tripod chờ mặt trời lên, cuối cùng cũng thấy "ổng" loé sáng. Phóng tầm mắt xuống các dãy núi, sương giăng từng lớp chạy dọc theo các sườn núi, huyền ảo thật đẹp..!
Núi Langbian nằm hướng Đông Bắc thành phố Đà Lạt còn có tên là Lâm Viên (nằm trên Cao Nguyên Lâm Viên) cao 2163m so với mặt biển, tính từ chân núi lên đỉnh cao hơn 500m, là ngọn núi cao nhất ở Đà Lạt. Người dân Đà Lạt thường gọi núi Langbian là núi Bà (có hai khối núi liền nhau). Dưới chân núi là nơi định cư các bản làng dân tộc K'ho Lat, K'ho Chil...












Reply With Quote






VNPhoto sponsor Member

