"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Bác Sơn vẫn mê 5D nhỉ, e từ hồi con 5D cũ bị hỏng màn trập, mãi sau mới săn đc con 5D khác gần như mới (áng chừng chụp 10 shot), thì ... cất tủ vì sợ không mua nổi con khác như vậy nữa :D
E up hình đây :(
Có ngựa chiến mà Bác cứ để trong tủ thì uổng thế Bác... Cứ đem ra chiến đi để thấy đựợc vó ngựa của nó thật tuyệt vời chứ...
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Con đó là Mazda 3 em ui... Hi hi. Không phải của anh :-)
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Hì, e đang lùng mua thêm 1 e 5D nữa, để mang ra chụp cho đỡ xót con kia. Mí lị, e quen cầm 1ds III :D
Hôm e mang ra bắn thử vài kiểu đây, xong rồi lại cất :D
IMG_0030 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
IMG_0042 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
IMG_9019 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
IMG_9020 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
IMG_9036 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
Được sửa bởi tat24hg lúc 06:02 PM ngày 14-12-2020
Bác post hình và tham gia chung box cho vui nhé
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
IMG_9016 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
E tiếp sức với bác sơn. Tết dương lịch năm nay, e vác con 5D này ra chụp xem sao. Ảnh trên chụp hồi Tết âm lịch, với 50/f1.4 USM
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)