Bữa giờ em bận quá mấy anh ơi, không gặp nhớ muốn chết chứ giận gì hehe
Bữa giờ em bận quá mấy anh ơi, không gặp nhớ muốn chết chứ giận gì hehe
Chơi DSLR cũng chỉ mong có những tấm ảnh đẹp cho Gia đình !
Chào Bác. mình thích tấm trắng đen này hơn tấm hình màu ở trên. Tấm này đẹp"dễ thương" còn tấm kia đẹp "dễ sợ".
Mắt cười miệng cũng mỉm cười. Để anh phó nháy đứng ngồi không yên.
Thấy các bác cuối tuần gặp nhau vui vẻ quá, vừa được trao đổi kinh nghiệm vừa có mẫu để nâng cao tay nghề luôn.
Vâng,chào bác!CanhKen:Chào Bác. mình thích tấm trắng đen này hơn tấm hình màu ở trên. Tấm này đẹp"dễ thương" còn tấm kia đẹp "dễ sợ".
Mắt cười miệng cũng mỉm cười. Để anh phó nháy đứng ngồi không yên.
Thấy các bác cuối tuần gặp nhau vui vẻ quá, vừa được trao đổi kinh nghiệm vừa có mẫu để nâng cao tay nghề luôn.
Bác nói đúng đó ah!tấm mình thích thường đưa về trắng & đen (những tấm này thường mình canh rất kỹ về góc mặt,ánh sáng,biểu cảm (đôi khi khó gộp chung được 3 yếu tố này trong 1 bức ảnh vì ko phải mẫu của riêng mình)Cảm ơn bác đã ghé xem & góp ý
Trên SG có nhiều dịp chụp với mẫu nên rất vui bác ah!
lediep:tks bác
5D_70 200 f4L is
Được sửa bởi nguyentriduc lúc 11:12 PM ngày 04-12-2015
Olympus OM-D E-M1 (1)_Canon 5D Classic
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Em mới xài 5D thấy em nó chụp đêm hơi nản :(
Chào buổi sáng...
Sáng nay có anh em nào bên Khẩu độ không?
Tình hình của Bác Tân và Bác Châu hôm nay ra sao cho mấy anh em biết với?
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Hôm nay em trả Bác Tân con 17-35 nhé...
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Hôm nay không có Bác Tân và Bác Châu là em ở nhà ngủ luôn đấy nhé...
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)