"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
IMG_9217 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
IMG_9249 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
Hôm nay, rảnh rỗi, 2 bố con đi chụp ảnh dạo, e nghe lời cụ Sơn, lôi con 5D ra, cắm và chụp với 50/f1.2 L USM, phải công nhận là chất ảnh của 5D vẫn có cái gì đó khó tả, thực sự rất thích.
IMG_9193 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
IMG_9199 by Tuấn Anh Trần, trên Flickr
Được sửa bởi tat24hg lúc 07:05 PM ngày 19-12-2020
Hi sao em biết vậy, anh bàn Mazda nhưng không phải lên Mer, mà lên con 2 bánh nè... Hi hi
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Phải rồi Bác, trải qua bao nhiêu đời máy rồi, Canon và Fuji nữa... con 5D vẫn là một sự hấp dẫn bí ẩn về chất ảnh ... Hi hi
Phát huy lên Bác nhé... Mừng quá khi box có Bác cùng đồng hành...
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)