Vừa rồi nhân chuyến về Hà Nội thuyết trình dự án và trong tay chả còn cái DSLR nào, bác Dotrung bèn cho mượn con K20D+ con MF 1.2, bác Viên cho mượn con lens này. Sau một tuần đi về giờ mới có đủ thời gian tranh thủ làm ảnh+ vài nhận xét cho riêng lens 18-135 này.
Qua đây cũng xin thứ lỗi anh em nhà Pentax Hà Nội + Kicker, TheDoors, Thăng đã có lời mời họp mặt + dã ngoại Đường Lâm mà em không ra được, chỉ vì quá chén với ông cậu sau 18 năm mới gặp nên khoảng 8h tối em đã gục tại bàn, sáng hôm sau 10h mới dậy được. Mong các bác bỏ quá cho.
Vâng, trong chuyến đi dài vừa qua, từ Hà Nội sang Hà Tây rồi Hưng Yên trong tiết trời mưa, em cùng anh bạn đi xe máy +một máy một lens rong ruổi. Rồi trước ngày về, được quả đãi Tam Đảo trời trong xanh nên có loạt ảnh khá ổn nên nay mạo muội làm quả Dì Viu A-ma-tơ để anh em tham khảo chơi.
Về sử dụng, vì là lens SDM thuần túy nên lấy nét nhanh+ chính xác và rất êm. Ngoại hình gọn nhỏ- nhỉnh hơn con 50-200 một chút.
Và, toàn bộ chuyến đi này không khi nào có cảm giác thiếu lens dù luôn mang chỉ 1 lens trong túi( con 1.2 thì không bao giờ dùng tới). Từ Wide 18 tới tele 135, chất ảnh và nét luôn trong và căng, đặc biệt vấn đề viền tím hầu như không bao giờ xuất hiện trong mọi tình huống.
Dông dài chút, mời các bác xem vài ảnh và cân nhắc chút chuyện thiết bị.
Xin cảm ơn tất cả mọi người.
1. Hồ Gươm
@18mm, f8, 6s, iso100.
2. Lò gạch tại Thanh Oai, Hà Tây.
@60mm, f7.1, 1/400 iso200.
3. Quê bạn, Ứng Hòa- Hà Tây. Xa xa là dãy núi tỉnh Hòa Bình.
@18mm, f7.1, 1/250 iso 200.
4. Cũng vị trí ảnh trên tại 115mm.
5. Tam Đảo- lối vào thác Bạc.
@18mm, f8, 1/200s Iso 100.
6. Tam Đảo 2.
@18mm f9, 1/160 iso 100.
7. Đào trụi lá. Quả này không thấy tí viền tím nào.
@24mm f6.3
8. Hoa 1.
@135mm f6.3. Chụp hoa cách kính trước khoảng 8-10cm.
9. Hoa -ong
@115mm f7.1.
10. Chiều Sông Hồng- chụp từ làng Bát Tràng.
@18mm f10, 1/160s Iso100.