Hôm qua lọ mọ bên LFF em thấy có quả lens này bán với giá 1299 USD làm em tiếc hùi hụi cái lens đồng ngày xưa chỉ rạn một tí mà em không lấy.
Hôm qua lọ mọ bên LFF em thấy có quả lens này bán với giá 1299 USD làm em tiếc hùi hụi cái lens đồng ngày xưa chỉ rạn một tí mà em không lấy.
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Em thử cái Some Berthiot Flor 200 f4.5 của nhà Xổm, em tráng bị bẩn với hơi xước các bác thông cảm, chắc còn phải tập luyện thêm ít lấu nữa
Để bữa nào mang vào sgn nhé.
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Giữa tháng vừa rồi em có làm một chuyến loay hoay với bác yyyyz lên Ba vì.
Eastman View No.2 5x7
Eidoscope Hermagis No.3
X-RAY film
Tự dưng muốn khóc...
Hị hị!
Sau nhiều ngày ngâm cứu và dưới sự trợ giúp của 1 bác sỹ chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh. Em đã cơ bản hoàn thiện được công thức làm Carbon print với giá thành theo tiêu chuẩn Ngon - Bổ - Rẻ. Hiện với hạn chế về mặt scan nên không thể thấy độ mê ly của sản phẩm, nhưng em vẫn post lên đây để các bác thưởng lãm.
Hóa chất Tung Của )
Tác phẩm Carbon print 10,4x6 đầu tay.
Được sửa bởi bigfish lúc 11:04 AM ngày 04-08-2011
Giờ còn lại mỗi mảnh thủy tinh...!
Được sửa bởi ledinhle lúc 01:53 PM ngày 04-08-2011
Tuyệt vời! Nghe phong phanh các bác đang nghiên cứu Carbon printing đã lâu, cứ chờ để xem thành quả...Hôm nào bố trí e chiêm với nhé!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)