kính thưa các loại lưu niệm hahahhhh
kính thưa các loại lưu niệm hahahhhh
Ack ack!..."cặp mông nhạy cảm"...cụm từ lọa quá, e nghe lần đầu, bác khiến e tò mò...hic!hihi...vợ em có cặp mông nhạy cảm lắm nên cũng ngại post lên.hihi
Cuộc đời là những chuyến đi!
đẹp quá bác ah........like!
đại ca Ròm cười gì thế? hix...mĩa thằng e cùi chuối này hử :(( sao ko chỉ dạy tí gì cho e nó mau lớn với chớ, thằng nhỏ thấy a vào cmt mừng hết lớn, vậy mà ...:((
hihi...để hôm nào e lì lì e up thử cho bác đây xem!!!
vì e tính giữ làm của riêng ấy mà :D
dạ e cảm ơn, nhưng e xin chưa nhận vì có nhiều b bảo e là ng chỉ thích đc khen, chứ ko thích bị chê và ko có tinh thần học hỏi
mà sự thật ra có có vậy đâu?
What the SMC!
- Bác kid ngoài Hà Lội phải không ạ? Em phải khăn gói tay nải theo bác.
- Qua lời comment của các bác cao tuổi ở trên em ngộ ra một điều... bác nào cũng thích.... chụp từ chân trở lên.
em thích cái kiểu nghiêng nghiêng của bác đấy. Làm cho người ta bối rối không biết xem hướng náo. Hay hay em cũng hay chụp vậy lắm.
hoho...cái cụm từ của e làm nhiều b tò và mò quá nha
hô hô hô
dạ ko, e cư dân SG bác ạ! hihi...b cứ theo các bậc cao niên, chụp từ chân lên đi, hô hô hô
chết!!! e thiệt là có lỗi quá, làm mọi ng bối rối nhưng có bác thì e cũng thấy nhẹ lòng chút
What the SMC!
Cho mình hỏi tấm thứ 3 có đúng bố cục ( vùng thở ) không các bạn !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)