Trang 3 / 19 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 183

Chủ đề: Con đưiờng nơi tôi trở về ...

  1. #21
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Quote Được gửi bởi nguyenbang65208 View Post
    13.

    Xem cả hai tấm ảnh ... cứ thấy thiếu thiếu gì đó!
    À, thì ra thiếu lời bình quen thuộc của Mr.Bang.

  2. #22
    Tham gia
    25-09-2009
    Bài viết
    40
    Quote Được gửi bởi samuelphilong View Post
    Xem cả hai tấm ảnh ... cứ thấy thiếu thiếu gì đó!
    À, thì ra thiếu lời bình quen thuộc của Mr.Bang.
    Bác nguyenbang65208 bình ảnh có chất thơ trong đó mà :D, bác bình nốt mấy tấm mới up đi!

  3. #23
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    @ Bác samuelphilong :
    Em cảm ơn bác.
    Em dạo này cũng bận nên ít có tẹo ... tư duy ... thơ thẩn bác ạ. He..he...

    @ Bác Axpk.
    Em nhiều lúc cơn hâm nó lên, thế là cứ tưng tửng làm vài câu ấm ớ cho đỡ buồn, giải stress bác ạ.
    Cảm ơn bác. Hôm qua em viết mấy dòng tặng gia đình bác rồi đấy ạ. Hi..hi...
    Chúc gia đình bác hạnh phúc và nhiều niềm vui...
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  4. #24
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Ôi thú vị quá! Thơ và ảnh của bạn làm mình chỉ muốn xin nghĩ phép để ra Nha Trang một chuyến ngay thôi.

    Quote Được gửi bởi nguyenbang65208 View Post
    16.
    KỶ NIỆM MỘT KỲ NGHỈ.
    ------------
    Có những tháng ngày vật vã với mưu sinh.
    Có kỷ niệm ùa về sau vòm lá.
    Ta tìm lại chuỗi ngày yêu thương quá.
    Hạnh phúc ngọt ngào trong vắt tháng năm trôi.

    Tôi tìm lại những gì trong tôi.
    Ngày hạnh phúc, đêm nồng nàn hơi ấm.
    Nắng lung linh, biển nhuốm màu xanh thắm.
    Của đất trời tan vỡ tiếng sóng xô.

    Giữa bao la trời nước núi nhấp nhô.
    Sóng nuối tiếc dướn níu bờ cát trắng
    Tiếng cười con đan sâu trong làn nắng.
    Phút nồng nàn thấm đẫm ước mơ con.

    Mỗi kỳ nghỉ ta lại thấy yêu hơn.
    Niềm hạnh phúc khát khao, bình dị, giản đơn trong mái ấm gia đình
    Ấm áp, chứa chan một đời thức giấc.

    (NguyenBang65208)


  5. #25
    Tham gia
    25-02-2010
    Bài viết
    3,380
    Quote Được gửi bởi nguyenbang65208 View Post
    16.
    KỶ NIỆM MỘT KỲ NGHỈ.
    ------------
    Có những tháng ngày vật vã với mưu sinh.
    Có kỷ niệm ùa về sau vòm lá.
    Ta tìm lại chuỗi ngày yêu thương quá.
    Hạnh phúc ngọt ngào trong vắt tháng năm trôi.

    Tôi tìm lại những gì trong tôi.
    Ngày hạnh phúc, đêm nồng nàn hơi ấm.
    Nắng lung linh, biển nhuốm màu xanh thắm.
    Của đất trời tan vỡ tiếng sóng xô.

    Giữa bao la trời nước núi nhấp nhô.
    Sóng nuối tiếc dướn níu bờ cát trắng
    Tiếng cười con đan sâu trong làn nắng.
    Phút nồng nàn thấm đẫm ước mơ con.

    Mỗi kỳ nghỉ ta lại thấy yêu hơn.
    Niềm hạnh phúc khát khao, bình dị, giản đơn trong mái ấm gia đình
    Ấm áp, chứa chan một đời thức giấc.

    (NguyenBang65208)

    Tuyệt tác Thơ !
    Kô ngờ bàn tay rắn chắc từng bóp nát súng ngắn, súng dài lại có thể mềm mại múa bút thảo ra những vần thơ lãng mạn đầy chất thi ca dư thế này ! ;-D
    PS : Bác có làn da mịn màng như da em bé ! Chắc hàng ngày bác tắm Johnson Baby hả ? Ha ha ha ha....
    D90+NexF3+18-105+35f1.8+70-300VR+Victory3010+Vanguard Uprise33 (Newbie forever newbie).Just for fun!

  6. #26
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Thì ra e63d90 và nguyenbang biết nhau lâu rồi nhá ...
    Bác này biết bác kia "bóp nát súng ngắn, súng dài", bác kia biết bác này "phi qua tận malaysia" mua khẩu thần công gì gì đấy!
    Tớ biết hết rồi nhá.
    hehehe


    Quote Được gửi bởi e63d90 View Post
    Tuyệt tác Thơ !
    Kô ngờ bàn tay rắn chắc từng bóp nát súng ngắn, súng dài lại có thể mềm mại múa bút thảo ra những vần thơ lãng mạn đầy chất thi ca dư thế này ! ;-D
    PS : Bác có làn da mịn màng như da em bé ! Chắc hàng ngày bác tắm Johnson Baby hả ? Ha ha ha ha....

  7. #27
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    @ Bác samuelphilong:
    Đôi khi trong cuộc sống cứ mải mê vất vả vật lộn với mưu sinh để kiếm miếng cơm manh áo mà quên phắt đi những giây phút nồng nàn sau những ngày vất vả để trở về với người thân yêu của mình anh ạ. Những kỳ nghỉ là những ngày ngập tràn tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Nó cho các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Một cảm giác yêu thương lan toả và quên hết ưu phiền.
    Cố gắng thu xếp để tạo những kỳ nghỉ trong năm cho gia đình cũng chính là tiêu chí chúng ta cần phấn đấu và nên làm anh ạ.
    Hãy đi nghỉ đi, cuộc sống sẽ thi vị hơn rất nhiều anh nhé.
    Anh biết sao không? Em quen lão e63d90 từ hôm tán chung một em thục nữ Sony cơ... Lão ý cũng lẻo mép lắm, tán ra trò. Gần bằng em... Ha..ha...

    @ Bác e63d90:
    Hi..hi.. Chả hiểu sao thi thoảng cơn hâm lên mình lại tòi ra vài câu thơ bác ạ.
    Thôi thì cũng làm cho tâm hồn nó thoải mái, quên đi ưu phiền và những nhọc nhằn vất vả mưu sinh. Em con nhà lính nên có nhiều khi cũng thấy mình ẩm ương ghê lắm. He..he..
    Ờ mà chẳng hiểu sao bề ngoài nhìn thì sần sùi cùi lở như da rắn mà qua PTS da nó cứ nhẵn bóng như da em bé. Xinh giai thế không biết... Kinh!!!... Ha...ha...
    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 09:05 PM ngày 26-05-2011
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  8. #28
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    17.

    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  9. #29
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Tận hưởng cuộc sống với tất cả những đẹp đẽ mà Thượng Đế đã ưu đã ban tặng con người là một điều hết sức thú vị.
    Nhưng món quà lớn hơn nữa chính là "Tình Yêu của Gia Đình" (viết hoa), như câu Kinh Thánh đã viết:
    "Tình Yêu Thương thì trường tồn bất diệt",
    vâng tất cả theo thời gian rồi sẽ qua đi, chỉ có Tình Yêu là sẽ tồn tại đến đời đời.
    Thân mến.

    Quote Được gửi bởi nguyenbang65208 View Post
    @ Bác samuelphilong:
    Đôi khi trong cuộc sống cứ mải mê vất vả vật lộn với mưu sinh để kiếm miếng cơm manh áo mà quên phắt đi những giây phút nồng nàn sau những ngày vất vả để trở về với người thân yêu của mình anh ạ. Những kỳ nghỉ là những ngày ngập tràn tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Nó cho các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Một cảm giác yêu thương lan toả và quên hết ưu phiền.
    Cố gắng thu xếp để tạo những kỳ nghỉ trong năm cho gia đình cũng chính là tiêu chí chúng ta cần phấn đấu và nên làm anh ạ.
    Hãy đi nghỉ đi, cuộc sống sẽ thi vị hơn rất nhiều anh nhé.
    Anh biết sao không? Em quen lão e63d90 từ hôm tán chung một em thục nữ Sony cơ... Lão ý cũng lẻo mép lắm, tán ra trò. Gần bằng em... Ha..ha...

    @ Bác e63d90:
    Hi..hi.. Chả hiểu sao thi thoảng cơn hâm lên mình lại tòi ra vài câu thơ bác ạ.
    Thôi thì cũng làm cho tâm hồn nó thoải mái, quên đi ưu phiền và những nhọc nhằn vất vả mưu sinh. Em con nhà lính nên có nhiều khi cũng thấy mình ẩm ương ghê lắm. He..he..
    Ờ mà chẳng hiểu sao bề ngoài nhìn thì sần sùi cùi lở như da rắn mà qua PTS da nó cứ nhẵn bóng như da em bé. Xinh giai thế không biết... Kinh!!!... Ha...ha...

  10. #30
    Tham gia
    22-05-2011
    Bài viết
    330
    Bộ sưu tập có ý nghĩa đấy chứ ạ, nhưng mà hình như bác chủ lam dụng PS quá, bức nào cũng min mịn. Thích tấm ành bà cụ và những bào thơ của bác. Cả cái avatar nữa ^^

Trang 3 / 19 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •