Trang 19 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 9171819
Hiển thị kết quả từ 181 đến 183 / 183

Chủ đề: Con đưiờng nơi tôi trở về ...

  1. #181
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Quote Được gửi bởi nguyenbang65208 View Post
    @ Em cảm ơn Bác Phi Long.
    Bác ơi, dạo này bác khoẻ không.
    Em dạo này bận và lười quá chả chụp choẹt gì cả bác ạ...
    Năm mới em chúc bác cùng gia đình an lành hạnh phúc và thành công nhé...
    Khà khà đầu năm vào "4 room" gặp Bác chúc mừng thật là vui ...
    Dạo này ít thấy bác vào cũng đoán là bác rất bận rộn.

    Ở tuổi của mình, em chỉ mong giữ gìn sức khỏe, cố dành nhiều hơn nữa thời gian cho gia đình ... thế là hạnh phúc lắm rồi bác ạ.
    À cũng cầu chúc bác và gia đình ... AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - MỌI SỰ NHƯ Ý TONG NĂM DƯƠNG LỊCH 2015!

  2. #182
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Hi hi... lâu quá rồi mới ghé qua trang này đấy bác Phi Long ạ. Bác và gia đình khoẻ không.
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  3. #183
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Gia đình.
    Có duy nhất một lối về sau những mệt mỏi, vật vã bươn trải, bụi bặm của đường đời ấy là lối về với gia đình của chính mình.
    Hai chữ gia đình nghe thật giản đơn mà sâu thẳm trong nó là cả một thế giới nhỏ bé sinh động đến độ nó có thể làm cho ta ngập tràn hạnh phúc cũng như có thể đưa ta đến tột cùng của sự đau khổ.
    Khi hạnh phúc ta có thể yêu được cả tiếng tí tách những giọt mưa bên hiên cửa sổ trong đêm vắng, yêu cả những ánh đèn hoe vàng nơi phòng bếp. Khi đau khổ ta cảm thấy ngột ngạt và khiếp sợ ngay cả khi ta đặt chân lên nhánh cỏ hay viên gạch của lối vào nhà. Tất cả những điều ấy nghe rất đơn giản nhưng cũng rất đỗi phức tạp. Cuộc sống cứ xoay vần và sắc màu thì quá lung linh. Có nhiều khi ta mải miết với những thứ lung linh không phải là của mình để rồi không nhận ra cái của chính ta là những điều vô cùng mộc mạc.
    Hai tiếng gia đình nghe giản dị thế mà thật thiêng liêng. Nó thiêng liêng bởi nó bao hàm bằng những thứ phi vật thể được xây đắp và vun vén miệt mài theo thời gian không ngừng nghỉ. Nó lặng lẽ và cũng rất quyết liệt. Nó khắc nghiệt nhưng lại rất bao dung.
    Tuyệt vời làm sao sau những ngày chân chồn gối mỏi ngoài kia ta được trở về trong một mái ấm mang hai tiếng gia đình. Nơi ấy có những người ta hằng yêu thương, nơi ấy cho ta đắm chìm vào những thăng hoa chỉ có riêng ta mới cảm nhận được. Nơi ấy ta được cười, được khóc, được xẻ chia, được an ủi, được nuối tiếc, được che chở và sau cùng là nơi ấy cho ta niềm hạnh phúc.
    Khổ đau làm sao khi ta không có một gia đình đúng nghĩa. Khi đó ta sẽ phải trốn chạy, ta sẽ thấy trống rỗng, ta thấy ta tổn thương, ta thấy ta nhạt nhoà không còn là ta, ta mất luôn cả sự tự tin ta là chính mình. Và khi như thế đời ta sẽ chỉ còn là địa ngục.
    Cuộc sống này thật ngắn ngủi. Chính vì thế có lẽ trên đời ai cũng muốn tìm cho ta một lối về, xây cho ta một gia đình lung linh sắc màu mang âm thanh của những tiếng cười ấm áp nồng nàn dù ngoài kia tiết trời vẫn đang mưa dầm giá rét.
    Tôi cũng vẫn cầu mong tôi và mọi người đều có cho mình riêng một lối đi về đúng nghĩa thật giản đơn mang hai tiếng GIA ĐÌNH.
    Và tôi luôn trân trọng điều đó.
    Hãy cố lên.
    Tôi nhé.
    Tôi ơi!

    Nguyenbang65208 26.6.2015

    [IMG]<a href="https://www.flickr.com/photos/37489820@N06/18989884858" title="IMG_20150113_180550 01 by Bang Nguyen, trên Flickr"><img src="https://c1.staticflickr.com/1/447/18989884858_9c0338ee33_c.jpg" width="800" height="534" alt="IMG_20150113_180550 01"></a>[/IMG]
    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 10:07 PM ngày 26-06-2015
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

Trang 19 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 9171819

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •