Trang 18 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 171 đến 180 / 183

Chủ đề: Con đưiờng nơi tôi trở về ...

  1. #171
    Tham gia
    02-06-2014
    Bài viết
    33
    đẹp và ý nghĩa quá bác. chúc bác và gia đình luôn vui vẻ

  2. #172
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Cảm ơn bác Lumia 920_canon ghé thăm và động viên.
    Chúc bác và gia đình ấm áp nhé...
    ----------
    Đồ chơi của con trai....

    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  3. #173
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Con đi tìm ngày xa lắc tuổi thơ.
    Chiều gió lạnh bên triền sông đất mẹ.
    Đã qua rồi ơi những ngày xưa bé.
    Quê hương vào trong giấc ngủ con mơ.

    Con tìm về sân ga cũ tuổi thơ.
    Thủa nghèo khó bạc màu vai áo mẹ
    Năm tháng cuốn thời gian đừng trôi nhé.
    Áo tơi dầm trong mưa buốt cuối đông.

    Dáng mẹ gầy oằn quang gánh bến sông.
    Cò mải miết tím chân bầm lặn lội.
    Phiên chợ sớm ngược gió đông bước vội.
    Con lớn nhiều lưng mẹ lại còng thêm

    Ơi những ngày thơ ấu cũ trôi êm.
    Như dòng sông mùa nước dòng bình lặng.
    Bao năm rồi làng quê mình xa vắng.
    Dấu dáng mẹ vào trong ký ức đời con.

    Nguyenbang65208.


    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 10:08 PM ngày 13-06-2014
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  4. #174
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    ĐÊM NGHE TIẾNG CA TRÙ.

    Đêm.
    Lặng thinh.
    Nghe tiếng ca Trù…
    Nỗi nhớ khoét sâu vào tâm khảm.
    Ấu thơ một thời lãng đãng.
    Lối mòn xưa, dắt trâu, đội cỏ theo về...
    Câu hát chung chiêng, cỏ may ngút triền đê,
    Thời xa vắng, sắn khoai níu khẳng khiu mùa tát đầm rét ngọt.
    Bước chân mải mê ai bước…
    Nắm bùn vương cổ gầy giáp hạt cuối đông sang.
    Đêm!
    Tiếng ca Trù mênh mang.
    Xa tít miền đồng bằng xa
    Ơi nỗi nhớ quê tôi.
    Mùi khói bếp chiều buông còn vấn vương mái rạ.
    Chuyện đời người tưởng đã quen mà vẫn nôn nao đến lạ.
    Âm thanh xưa cũ gọi ai về.
    Thôi đừng!
    Thánh thót làm gì tiếng ca Trù cho ta nhớ quê.
    Nhớ cái cò lặn lội bờ sông.
    Nhớ dáng mẹ gánh gồng liêu xiêu giữa chiều đông gió bấc.
    Ơi giọt ca Trù quê tôi thức giấc
    Giữa đêm khuya, hoang hoải một đời.
    Giấc mơ hẹn một ngày… ấm áp, chơi vơi…

    Nguyenbang65208.


    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  5. #175
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    CHUYỆN NGÀY XƯA...

    Rất xưa rồi tôi cũng có một người yêu.
    Tôi có bảo với người yêu của tôi rằng:
    Muốn lấy được nhau thì hai đứa mình rất cần khách sáo thêm một chút.
    Người yêu tôi dễ mềm lòng nên điều gì cũng bộc tuệch tỏ bày ra hết...
    Vậy nên chẳng hiểu sao thấy tình yêu bỗng nhiên trở nên nhàm chán ngỡ ngàng.
    Rồi đến một ngày cuộc tình ấy sang ngang,
    Chẳng vướng bận, chẳng trở trăn gì trong nhau cứ như là tự nhiên phải thế.
    Mãi sau này tôi và người yêu cũ của tôi gặp lại nhau mới nhận ra những điều không thể
    Trong tình yêu đâu nhất thiết mọi thứ đều phải dâng hiến, giãi bày...
    Và rồi cuộc tình tôi sau này dài hơn tám năm nắm tay...
    Tôi vẫn luôn tự thấy mình mới hơn,
    Cho đến bây giờ gần ba mươi năm tôi vẫn ngỡ mình như là người khách.
    Có rất nhiều những điều ẩn tìm không thể nào tách bạch,
    Đôi khi không nhất thiết phải cần đến sự rõ ràng,
    Thật thà đến nhàm chán ngỡ ngàng giống như những ngày xưa...
    Ví như đất trời có khi nắng khi mưa.
    Nên để những điều thú vị trong tình yêu luôn đổi thay
    Để cho ta miệt mài trốn tìm, miệt mài cảm nhận.
    Chẳng biết những khi ấy tôi là kẻ dở hơi hay trở thành một người lú lẫn.
    Nhưng thực tình đấy luôn là suy nghĩ của riêng tôi...

    Nguyenbang65208


    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  6. #176
    Tham gia
    26-06-2014
    Bài viết
    14
    Em đang xem hay, tự nhiên thấy các bác cãi nhau mà thấy buồn. Nếu topic còn tồn tại nghĩa là k sai luật. liệu mod co thế thể remove mấy đoạn cãi nhau đi không nhi :3

  7. #177
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Quote Được gửi bởi jeffsander.js View Post
    Em đang xem hay, tự nhiên thấy các bác cãi nhau mà thấy buồn. Nếu topic còn tồn tại nghĩa là k sai luật. liệu mod co thế thể remove mấy đoạn cãi nhau đi không nhi :3
    Cảm ơn bạn chia sẻ. Những chuyện nay trên trang diễn đàn mạng nào cũng có. Nó là tính cách con người cả mà. Mọi thứ đã qua cũng chẳng có gì để ta phải quá quan tâm. Dù gì cũng chỉ là cuộc chơi.
    Chúc bạn bình an, vui vẻ.
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  8. #178
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Chộn rộn những ngày khi gió đông se, tất tả, xốn xang bồi hồi ngày trở về nơi đất mẹ. Khoảng thời gian cứ như co lại với những bộn bề giữa cuộc sống và cả trong nghĩ suy. Ưu tư, bối rối cũng chồng xếp lên nhau, xâu lại thành một chuỗi những ồn ào xen đan vào nhau vội vàng muốn vấp ngã.
    Những bữa cơm chia tay cứ xoay quanh dự định của chuỗi hành trình. Ký ức lại ùa về trong giấc ngủ. Và rồi mọi thứ cũng cuốn đi khi lênh đênh giữa không gian đục mờ tơi xốp tầng mây đổi màu khi mặt trời bắt đầu đi ngủ. Những câu chuyện bâng quơ, những ồn ào chả thành câu chuyện.
    Cái se lạnh của xứ sở quê hương như quen mà như lạ. Bồi hồi mà da diết đến nao lòng để rồi niềm vui cứ vỡ oà cho muộn phiền tan biến. Mọi thứ như bị lãng quên chỉ dành cho một ngày gặp mặt. Đời cứ ngỡ đơn giản thế mà sao lại lắm thờ ơ để đến bây giờ mới cảm nhận được thời khắc này thật sự ấp áp và hạnh phúc ngập tràn.
    Bao gương mặt dù rất thân quen mà ngày gặp lại vẫn mừng mừng tủi tủi. Bên nhau chẳng nói hết những lời tưởng chừng cũ kỹ. Lạ thật tình người. Cứ gặp rồi lại chia tay để rồi lại hăm hở như đã xa nhau lâu lắm.
    Quê hương với mái tranh nghèo có dáng mẹ xác xơ găm những tảo tần một đời nuôi con mòn mỏi. Quê hương với những người yêu thương, với những bạn bè sớt chia cho nhau những tâm sự vui buồn của cuộc đời quá nhiều gian lao vất vả. Quê hương với những bữa cơm cuối năm với bàn tay phụ nữ khéo vén trong căn nhà rộn ràng tiếng cười ấm nồng tình anh em bè bạn.
    Lắng lại với nhau dù chỉ là ngắn ngủi, dù chỉ là một chút quan tâm, dù chỉ là những bâng quơ không đầu không cuối. Thế thôi mà sao cứ thấy ấm áp đến lạ lùng.
    Và bắt đầu trời đã chuyển mùa. Khi nồi bánh chưng xanh mẹ gói đã bập bùng bên bếp lửa.
    Ơ kìa Xuân mới đang về....
    Ừ nhỉ.

    Nguyenbang65208































    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 06:35 PM ngày 16-10-2014
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  9. #179
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    2,783
    Quote Được gửi bởi nguyenbang65208 View Post




    [/CENTER]
    Thích hai tấm này lắm bạn mình!
    Tấm trên thì "như đã thấy mùa xuân", tấm dưới thì "yên bình".

  10. #180
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    @ Em cảm ơn Bác Phi Long.
    Bác ơi, dạo này bác khoẻ không.
    Em dạo này bận và lười quá chả chụp choẹt gì cả bác ạ...
    Năm mới em chúc bác cùng gia đình an lành hạnh phúc và thành công nhé...

    Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 04:03 PM ngày 04-01-2015
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

Trang 18 / 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •