Tung cái tít giựt le bà con coi chơi thôi chớ 7 năm ở Tây Tạng chỉ là tên bộ phim, nào có phải công tử em được phần phước 7 năm tại Tây Tạng :lol: . Và topic này được mở nhân 1 ngày nhớ nhung đến rớt nước mắt về miền đất mà bất kì ai đã đi đều ước ao 1 ngày được quay trở lại.
Hình có out nét hay gì gì thì xin được lượng thứ vì được chụp trong tiết trời giá lạnh, bằng 1 cái P&S xì cùn.
Với độ cao trung bình 4.875m, Tây Tạng được xem là nóc nhà của thế giới.
Yamdrok lake - 1 trong 4 hồ linh thiêng nhất Tây Tạng với màu nước xanh trong vắt
Cảnh đẹp như tranh vẽ
Với những ai đã đọc qua truyện chưởng Kim Dung, đường đi ở Tây Tạng với núi non hiểm trở, khô cằn và cô độc làm liên tưởng đến quê hương Tây Độc Âu Dương Phong
Những ai đã 1 lần đặt chân đến thì chắn chắn không thể nào quên được bầu trời xanh Tây Tạng. Rất xanh, rất trong, và gần đến mức chỉ cần với tay là chạm.
Himalaya chính là đây
Túp lều của người chăn dê giữa đồng cỏ và băng tuyết
Lần đầu diện kiến Tây Tạng qua cửa sổ máy bay