Kể từ lúc khởi đầu với dsrl năm 2007 đến nay em luôn trung thành với Nikon nhưng tình yêu son sắt ấy lâu ngày cũng biến thái dần, nghe giang hồ đồn đại nhiều quá: nào là canon chụp phòng, Nikon chụp phong cảnh, pentax màu dị biệt không giống ai.( hôm nọ đẫ mua 1 em Ca 20 D về nghịch mấy hôm rồi chuyển cho cậu em)..vv.v nhưng rồi trên xóm thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy em Fujifilm S3,S5 chất màu giống máy phim, anh Ken thì khen tone màu trong hơn tất cả các máy Ni hay Ca mà anh ấy từng chụp! Tò mò quá, em đành nghiến răng tiễn đưa người vợ yêu quý nhất mang tên Nikon D90 fullbox vừa hết bảo hành để đưa e Hot girl của lòng em Fujifilm S5 pro. kể từ cái bước ngoặt đó đến giờ cũng đc 5 tháng rồi, nghe bước ngoặt có vẻ ghê gớm nhưng em nói thế vì nó đã thay đổi 1 số suy nghĩ của bản thân em vd: Nikon chụp ảnh phong cảnh mới đẹp, chụp chân dung không mượt....
Sau đây em xin trình bày những cảm nhận, & những cái em thu được từ em S5 pro này.
Đầu tiên là ngoại hình: ( làm mấy cái ảnh cho máu )
Cái nhìn ban đầu là em này không khác D200 tý nào trừ mấy chi tiết trang trí nhỏ, vì thế nên cảm giác cầm rất đầm tay, chắc chắn, tiếng màn chập nghe khá đã tai, đanh mạnh, không nhẹ nhàng dịu dàng như D80, 90 .vỏ bằng kim loại nên cho ta cảm giác tin cậy khi hoạt động ở môi trường khắc nghiệt, ẩm ướt, lạnh...
Tiếp đến là 1 số chức năng:
- Đo sáng được với những len MF Ai,AIS,,K,E....( em rất khoái chức năng này vì em toàn chơi mf
- Tốc độ chụp liên tiếp nhanh đến nỗi gần bằng D40 của Nikon
- Tốc độ lấy nét thì cũng khá chậm, chế độ AFC hơi kém, lấy nét rất lung tung, em toàn phải để AFS vì thực tế với khả năng rùa bò thì AFC chả để làm gì
mai viết tiếp nhá, muộn quá rồi.