Phần biểu diễn của bác Minh (Dan moi) nằm gần cuối chương trình nhưng đây là tiết mục đặc sắc nhất tối hôm đó.
10.
Đây cũng là tiết mục có ánh sáng yếu nhất. Ở những tiết mục kia em đo được 1/60 f4 (-1EV) thì ở tiết mục này là 1/6 f4 (-1EV). Liều mình bấm thử 1 phát, check LCD thấy cũng nét ai ngờ xem trên computer rung bần bật. Lần sau em ứ tin cái thằng LCD nữa.
11.
Bác Dan moi chỉ biểu diễn có 2 bài. Giữa 2 bài là phần giới thiệu và nói chuyện bằng đàn môi rất đặc sắc:
12.
13.
Quả thực em rất bất ngờ khi nghe tiếng đàn môi. Ban đầu em cứ nghĩ nó giống nhạc dân tộc :thua: nhưng thực ra nó rất hiện đại và dễ nghe :wub:
Chúc mừng bác Dan moi đã biểu diễn rất thành công
--------------------------
Cuối buổi biểu diễn, có một cậu đi xe lăn hâm mộ Dan moi và muốn chụp ảnh lưu niệm. Em rất bớt ngờ khi cậu cho biết mình cũng là thành viên Vnphoto và rất muốn được đi off cùng mọi người. You're welcome, hy vọng cậu cũng vào topic này.
14. Kết