Hoa đào càng đằm thắm trong nắng xuân dìu dịu
đôi khi chỉ là 1 tia nắng nhỏ cũng làm nên mùa xuân
những loài cây khác cũng vươn mình để sống trong thời khắc này
Hoa đào càng đằm thắm trong nắng xuân dìu dịu
đôi khi chỉ là 1 tia nắng nhỏ cũng làm nên mùa xuân
những loài cây khác cũng vươn mình để sống trong thời khắc này
Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi;loayhoay;Kiennt76.
Nụ cười của mợ trong ngày xuân
các em nhỏ cũng tranh thủ giúp bố mẹ
em trai
em gái
phiên chợ hoa những ngày giáp tết
Mùa xuân-Tình yêu
Trong không khí nhộn nhịp của mùa xuân vẫn còn những sự lầm lũi,một chút cô đơn!
Sông Hồng mùa nước cạn(ảnh chụp trong khi off cùng vnphotoHN tại vườn hoa ven sông Hồng Tứ Liên-Tây Hồ)
Vài hình ảnh cảm xúc của riêng em dành cho mùa xuân,mong các bác cùng chia sẻ
Chúc vnphoto một năm mới với nhiều thành viên mới, các bác đâm trồi nảy lộc nhiều ảnh đẹp trong mùa xuân này nha :lol:
Được sửa bởi Dan moi lúc 01:10 AM ngày 13-02-2007
Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi;loayhoay;Kiennt76.
ảnh đẹp và trong trẻo lắm đó Minh.
đẹp quá...
- tấm vươn mình để sống giá mà xóa đi được cái chồi đâm ngược xuống đất thì tốt quá (bác bẻ béng nó đi rồi chụp lại :lol: )
- em thích nhất tấm phiên chợ hoa giáp tết, năm nay có vẻ được mùa đào :D
- còn tấm mùa xuân tình yêu trông hơi fantasy, bác có dàn dựng à?
- tấm sông Hồng mùa cạn trông giống mùa đông hơn mùa xuân nhỉ
Loạt ảnh thật đẹp, đầy sắc xuân.
TFS
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Ảnh đẹp và tình cảm. E thích tắm phiên chợ Tết và Sông Hồng mùa nước cạn
Let's share our lives, our hobbies toghether :pc:
Mùa xuân rộn ràng quá, ảnh Bác chụp thật đep.
What you see is what you get
Ai cũng khen Minh rồi, chúc mừng Minh nhé, D70 chụp hay nhỉ....
Hãy chụp theo phong cách của bạn
Hand phone: 090 343 0592[/COLOR]
http://s309.photobucket.com/albums/kk395/quantn121974/
http://www.flickr.com/photos/tuongquan
http://www.flickr.com/photos/tuongquan74
@ loay hoay: Lần đầu tiên đại ca động viên em đó! còn nhớ lần đầu tiên úp ảnh lên diễn đàn,bị đại ca đâm 1 fát mở hàng rồi sau đó đi viện để làm công tác vật lí trị liệu luôn haha! thanks so much!
@Drakan: Mùa xuân tình yêu nếu tôi dàn dựng thì đó fải là một nụ hôn hoặc một cái nhìn thật âu yếm.Thanks Bác nhá
@thanhcong67: Cảm ơn Bác Tiến nhá! bức ảnh Bác tặng em,em đã in ra và treo trong phòng làm việc của em.
chúc Bác năm mới an lành!
@dmh: Thanks Bác
@ N80: Em luôn quan niệm nhiếp ảnh là góc nhìn mà đại ca,thì đành fải nói vậy để an ủi mình thôi,con nhà nghèo mừ. :lol: bộ ảnh đc chụp bằng lens 70-210mm.
chúc anh năm mới trúng quả mua xe BMW trở anh em đi off nhá! :lol:
Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi;loayhoay;Kiennt76.
Tớ thích nhất cái này, có không khí tết lắm. Người và hoa đan xen trông thuận mắt, rỏ xe thì linh tình đồ đạc, đúng kiểu tết nhất xe cộ hay chở đủ thứ hàng hóa linh tinh. Những khu bán đào như thế này gặp trên rất nhiều con đường ở Hà Nội vào ngày tết. Mà tớ lại thích đào cành chứ không thích đào cây. Tiếc là vẻ mặt bác gái kia không tết lắm.Được gửi bởi Dan moi
Mà ảnh trông trong trẻo thật.
Được sửa bởi sh0_0p lúc 12:01 PM ngày 13-02-2007
Nhìn đời bằng một con mắt.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)