Được gửi bởi
altomos
Em cảm ơn các bác nhiều nhưng xin các bác đừng căng thẳng quá ạ.
Em dùng PnS chán chê bao lâu + cái filter có tên gọi là "Photoshop" -> Vẫn cho ra được những bức ảnh đẹp mà em và những người quanh em thấy được, đủ dùng cho nhu cầu phục vụ sở thích cá nhân, gia đình, bạn bè... đồng thời cũng mang hơi hướng là "Chụp nghiêm túc, chụp cẩn thận" pha chút sáng tác. (Em vẫn thường làm phó nháy cho các dịp - sự kiện ở đơn vị).
Và rồi ngày đó... em đến với DSLR chính là từ cái 50D, cái máy DSLR đầu tiên em được cầm. Cảm giác khi cầm nó đã khiến em quyết định đến lúc phải mở rộng tầm mắt, lên DSLR bước chân vào con đường đau khổ (như bây giờ đang đau khổ thấy rõ đây ạ).
Hồi đó em được các chuyên gia tư vấn cho là: "Mua 50D cũ, 40D cũ...", rồi "mới chơi thì mày lấy 550D thôi", "đừng có ham hố quá, chụp với xxxD để xem có thực sự gắn bó và muốn đầu tư cho thú chơi ảnh không đã"...v.v...
Với tâm lý new user, lại mua một món đồ không phải là rẻ, sau khi cân nhắc nhiều em đã quyết định mua hàng mới dùng cho yên tâm rồi dần khám phá. Đó là sự tích chú 550D của em.
Cho đến giờ nói thực lòng với các bác là em không thể nào quên cái cảm giác lần đầu ôm ấp em 50D trong tay ngày ấy (em chưa nói về chất ảnh hay công nghệ...), cầm 550D tuy vẫn sáng tác được và hài lòng ở tầm của mình nhưng rõ ràng đến nay em vẫn lăn tăn, vẫn thèm khát cái cảm giác cầm 50D mà 550D không mang lại được. Mà em thấy điều này không hề viển vông, "cái cảm giác đem lại khi cầm máy ảnh" cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc kích thích say mê, ham muốn chụp ảnh... như lời bác Hà HD nói...
Quyết đổi quả này em thấy được nhưng cũng khá mạo hiểm. Thời điểm hiện nay nó cũng lưng chừng, hay là cứ giữ súng rồi chờ 70D ra? Có lẽ em phải quyết định trong tuần này thôi...