Một xíu của Bangkok, tranh thủ chụp trong giờ làm việc
---
Cái đời vội vã, chẳng chụp được gì nhiều !
Một xíu của Bangkok, tranh thủ chụp trong giờ làm việc
---
Cái đời vội vã, chẳng chụp được gì nhiều !
take nothing but the photos, leave nothing but the webblog
Trời cho coi có hai ảnh là sao vậy tamta, cái ảnh hai hay quá, chỉ cách làm deeee
Anh Đức chọc quê em héng, cái selective coloring đó ai mà không biết...có chỉ ở đây nè http://www.gimp.org/tutorials/Selective_Color/
Mỗi ngày đi 500m từ khách sạn đến văn phòng có thấy gì nhiều đâu mà chụp
Thêm 1 cái:
take nothing but the photos, leave nothing but the webblog
Trở lại BKK thêm một lần nữa sau hai tuần
Thành phố vẫn nhộn nhịp, người dân có vẻ bình thản mặc dù có khá nhiều cảnh báo về những bất ổn có thể xảy ra
take nothing but the photos, leave nothing but the webblog
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)