Mời các bác đi off chiều naypost ảnh vào đây. Em xin post trước vài tấm cho có khí thế:
1. Hoa đào phai:
2. Hoa đào thắm:
3. Hoa mai phía Bắc:
4. Bóng bay:
5. Ánh mắt trẻ thơ:
Mời các bác đi off chiều naypost ảnh vào đây. Em xin post trước vài tấm cho có khí thế:
1. Hoa đào phai:
2. Hoa đào thắm:
3. Hoa mai phía Bắc:
4. Bóng bay:
5. Ánh mắt trẻ thơ:
Em thấy tấm số 3 -hoa mai miền bắc của bác Bodegabeo rất đẹp -nhìn nó ngời lên 1 sức xuân của tuổi trẻ - chúc mừng bác1 cái nhìn rất trẻ-tinh tế.
Còn tấm bóng bay theo ý kiên cá nhân của em thì chưa ổn khuôn mặt của cô gái bị cắt 1 cách hững hờ nên phá hết cả bố cục rùi.
Được sửa bởi triendoncoi lúc 07:45 PM ngày 10-02-2007
Cùng lang thang giữa mùa xuân
Hoa đào
Hoa địa Lan
Tấm ánh mắt trẻ thơ nếu không có bóng nắng thì đẹp ...
Hai tấm của bác không còn gì để đâm chém ...Tấm số 2 nếu bác bỏ cái dây buộc đi thì thật là mỹ mãnĐược gửi bởi Tho san
Được sửa bởi DTD145 lúc 09:02 PM ngày 10-02-2007
Ảnh 1 của Vịt được đấy. Chụp vợ Vịt khéo nhỉ. Bảo vợ chú ý đến cái mail hôm thứ 6 của anh nhé.Được gửi bởi Vịt
Ghét Rollei! Thù Rollei!
Dưới nắng xuân
cùng khoe sắc
cảm nhận mùa xuân
Được sửa bởi Dan moi lúc 12:11 AM ngày 11-02-2007
Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi;loayhoay;Kiennt76.
Qua ảnh các bác ngoài đó mình thấy được không khí mùa Xuân ngoài đó rồi!Vui quá là vui!Hê hê hê!!!Ngày mai ở đây củng phải làm một chuyến chứ!Chúc các bác một mùa Xuân với nhiều ảnh đẹp nhe!
Giáp Tết, mọi người trong nhóm ta tứ tán cả. Không biết hôm nay có nhiều người đi chợ hoa không. Bác chaoban vẫn chưa được phép ra khỏi nhà à? [Hoa mai miền Bắc của bác Quang và Dưới nắng xuân của Dan moi đẹp quá].
Tôi mới về, xin phép làng cho góp vài tấm chia sẻ với các bác một thoáng miền Tây chớp được khi lang thang một mình (Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu). Hoa, Tết chưa thấy, trời nắng như mùa hè ngoài Bắc.
#1. Miền Tây đồng nghĩa với sông nước. Còn chục ngày nữa là Tết, cảnh chợ bên sông thật thích mắt đối với dân Hà Nội, tuy chưa thấy có vẻ gì là Tết.
#2. Chiều buông trên xóm ven sông.
#3. Kiểu nhà điển hình ở miền Tây. Duy có mấy cái cửa và cột lại được ưu ái sơn xanh, trông khá đặc biệt.
#4. Vĩnh Long đã có siêu thị đầu tiên (Co-op Mart) mới khai trương. Thay vì phải lên Sài Gòn, từ nay họ sẽ được thỏa chí shopping ngay quê nhà.
#5. Cầu Bắc Mỹ Thuận đã có nhiều hình, những cũng khoe với các bác bài tập đường thẳng của tôi.
#6. Ngoài sản phẩm lúa gạo nổi tiếng mùa gặt miền Tây cũng còn những thứ khác. Món đặc sản này nghe đâu rất được ưa chuộng ở một số thành phố lớn. Từ Bạc Liêu về tôi gặp cỡ chục xe như thế này.
#7. Có cái này mà ngao du thì nhất phải không các bác (có khi còn hay hơn cả X5 ấy bác N80 nhỉ)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)