Đây là câu hỏi muôn thuở &
rất nhiều người đã hỏi mình. Có
6 cách sau:
1) Người quen dẫn lên: an toàn & thoải mái nhất, lý tưởng nhất trong 6 cách.
2) Lên quán cafe trên sân thượng của building: vừa nhâm nhi vừa chụp, rất là relax.
3) Đột nhập lên: rủi ro cực cao nếu bị phát hiện, cần hết sức bình tĩnh & có tinh thần hợp tác nếu gặp "sự cố".
4) "Làm quen" với bảo vệ tòa nhà: tốn phí nhưng đáng, ngoài ra còn cần biết giao tiếp cho khéo.
5) Đề nghị hợp tác với BQL tòa nhà về hình ảnh: cần kỹ năng giao tiếp & quan hệ tốt.
6) Được đơn vị chủ quản thuê để chụp: quảng cáo, stock ...
Cả 6 cách trên mình đã đều dùng qua, và đã lên được khoảng 15 tòa nhà thuộc loại cao nhất ở SG, trong năm nay sẽ vượt con số 20. Ace nào biết thêm "chiêu" nào khác thì chia sẻ thêm với mọi người nhé.
Cảm giác khi chụp hình từ trên cao ? Quả thực là rất "ép-phê", đã chụp 1 lần đảm bảo ghiền ...suốt đời, vì có thể ngắm thành phố rất bao quát, đặc biệt khi "phơi cao" (phơi sáng từ trên cao) thì thôi rồi
lấy được cả skyline nữa. Tuy nhiên thì nguy hiểm cũng luôn rình rập: mưa gió, phải luôn nhìn trước ngó sau để khỏi vấp té vì không phải nóc nhà cao tầng nào nhìn cũng ngăn nắp và sạch sẽ như bề ngoài tòa nhà.