các bác tám và chia sẻ cho vui nhé . Chắc chắn nó không đơn giản đối với rất nhiều thần dân mê món giải trí / nghệ thuật ....tốn kém này....hehe...
các bác tám và chia sẻ cho vui nhé . Chắc chắn nó không đơn giản đối với rất nhiều thần dân mê món giải trí / nghệ thuật ....tốn kém này....hehe...
Cách đây hơn chục năm, lần đầu tiên cầm tới máy ảnh chụp bức đầu tiên, em đã dùng FF. Giờ em vẫn dùng FF và rất thỏa mãn với nó.
Sony A850, A99M2: CZ 24/2, CZ 135/1.8, Tamron 180/3.5, 70-200/2.8 _ Min 17-35D, 28-70G
Đường lên FF của em là 1 đống các topic bán hàng trên xóm (mỗi lần em đắp 1 thêm 1 tí để lên đời cao hơn)
mở đầu là 20D + 18-55 IS giá 7,8tr
và sau hơn 1 năm là 5D M2 + 24-70L, nhưng đến lúc mua đc 5D mark1 em vẫn chưa có ý niệm là phải lên FF, vẫn nghĩ 50D là đủ, nhưng tự nhiên 5D nó rơi vào đầu với 1 cái giá rất hấp dẫn
Được sửa bởi tiendt lúc 09:57 PM ngày 04-04-2011
20D>40D>50D>5D>20D>5D MII>D700>1Ds MII>5D MII>60D>lại 1Ds MII>6D> chơi thiết bị
Tháng 12-2007: Canon PowerShot S5 IS - Máy chụp ảnh số đầu tiên
Tháng 8-2008: Canon EOS 350D - DSLR đầu tiên
Tháng 11-2008: Canon EOS 1000D - DSLR có liveview đầu tiên
Tháng 3-2009: Canon EOS 40D - DSLR mid-range đầu tiên
Tháng 12-2009: Canon EOS 50D - DSLR đầu tiên do tham nhũng tiền của gấu nhà :-)
Tháng 3-2010: Canon EOS 5D mark I - DSLR FF đầu tiên
Được sửa bởi thuytram_dep lúc 08:07 AM ngày 05-04-2011
Tự do luôn có nhiều ưu điểm...
vâng, nếu giữa năm ngoái em ko mua cái len sigma 28-70 f2.8 rễ tre với giá 2tr thì em cũng ko quyết định bán 50D và sigma 18-50 đi để mua 5D mark1 với giá có 16tr, vì mua xong làm gì có lens mà chụp
em xin tổng kết cái ạ:
đầu tiên là 20D + kit is mua thêm EF 28-105 mark2
bán hết mua 40D+18-55 USM ( dùng đc 1 tuần ko thấy hợp với 40D => lại bán )
mua 50D + Sigma 28-70 mốc, sau đó nhờ ship đc 1 cái sigma 18-50 OS HSM
lại bán 50D + 18-50 đi mua 5D mark1, sau đó mua thêm sigma 24-70
thấy cái len sigma xấu quá nên lí cố được cái EF 24-105L, được 2 tháng vợ cho mượn tiền lên 24-70L.
cách đây 3 tháng tự nhiên chán chán bán 5D đi mua 20D để rồi không chịu được cảnh phải cắm 24-70L lên 20D. Vậy là vợ lại cho mượn tiền lần 2 lên luôn 5D Mark2 , vậy mà vừa trả vừa xù, bây giờ nợ vợ có 2tr
chưa kể 1 đống full phim M42, dưng mờ em chỉ toàn để chụp trẻ con trong nhà, nhiều lúc thấy nó phí quá
Được sửa bởi tiendt lúc 10:30 PM ngày 04-04-2011
20D>40D>50D>5D>20D>5D MII>D700>1Ds MII>5D MII>60D>lại 1Ds MII>6D> chơi thiết bị
Em thì ôm 300D từ 2003->2008 ôm tiếp 5Dm1 ->2009 bán ôm tiếp 5Dm2 tới giờ :D.Gất gọn gàng.He he
E thì cũng tiến hóa khá nhanh nhưng theo chu kì thẩm du : 550D=> 7D=> 5DmkII=> tất cả đều có tính năng way fin, điều mà e cực khoái )
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)