Các bác mới chơi nên toàn bắt đầu từ Digital . Em lẹ bẹ từ cuối 1994 với bộ FM2+50.4 quà tặng của bà chị gái gửi ở Tiếp khắc về rồi F5 rồi F6 . Giữa 2005 hay 2006 gì đó bắt đầu Digital bằng D70s rồi D2Xs rồi D3s vào giữa năm 2010 cho đến giờ .
Các bác mới chơi nên toàn bắt đầu từ Digital . Em lẹ bẹ từ cuối 1994 với bộ FM2+50.4 quà tặng của bà chị gái gửi ở Tiếp khắc về rồi F5 rồi F6 . Giữa 2005 hay 2006 gì đó bắt đầu Digital bằng D70s rồi D2Xs rồi D3s vào giữa năm 2010 cho đến giờ .
1999: học nghề nhiếp ảnh (năm lớp mười để có điểm cộng tốt nghiệp), thích máy ảnh từ đó.
2001: nhém có con máy FF đầu đời, nhưng vì chỉ tốt nghiệp loại khá (6 điểm môn Văn) nên không nhận quà ... buồn mất 1 tháng dù sau đó phúc khảo lên 9 điểm môn Văn nhưng việc cũng đã rồi
... 10 năm nguôi ngoai ...
20-5-2010: sinh nhật, tự mua tặng con 500D và lens kit ở Vĩnh Hùng.
xx-7-2010: lên FF với FM2n + 50 F1.4 để đi du lịch Nha Trang, cuộn phim đầu tiên sướng quá nên quyết tâm chia tay digital
05-4-2011: có 2 bộ FF Yashica và Konica (toàn hàng Nhật ^^") và 1 bộ Pentacon Six. Bù lại là không còn bất kì máy digital nào T_T
Tết 2009 lãnh tiền thưởng mua Nikon D5000
Qua Tết đổi D90 lỗ 1tr5 :(
Chuẩn bị lên FF nếu ai chịu đổi bộ D90 lấy ngang D700 :D
Đi trong cõi mộng, ta đừng mộng
Đứng giữa đất trời, hướng hướng trông
2005 là lần đầu tiên em mua máy ảnh KTS Sony ( Quên mất tên rồi ;-D )
2006 em mua Canon Ixy 70 ( Vẫn còn giữ làm kỷ niệm)
2008 mua G10 ( vẫn đang dùng)
10/10/2009 Em quyết địng mua D90 sau gần một tháng vật vã ( cả trong giấc mơ) to buy or not to buy ! ;-D
Lên FX ư? Quả thật em chưa nghĩ đến các bác ạ!
Em đến với máy ảnh tình cờ do nhu cầu công việc cần chụp một số con côn trùng để làm tài liệu cho công ty.
6/2008 cái DSLR đầu tiên là 350D + lens 100mm macro (vẫn còn giữ em macro này cho đến nay).
3/2009 là cái 40D + kit.
8/2009 tới nay là cái 5dê I và thêm vài cái lens.
Cũng thèm lên 5dê II nhưng chưa có "bác dẫn đường" nên đành nhịn thèm.
- năm 2009 đi Maylay chơi với mấy đứa bạn, cầm em D90 chụp choẹt xem hình thấy sướng tê người
- Đầu năm 2010 về quất liền em 50D + kit. 3 tháng sau lên 24-105
- Đầu năm 2011 ghiền quá nên lên đời 5DII, rước thêm em 24-70 và 135L về dinh.
- Cuối năm 2011 : ..... cái này chưa tính gì cả, hehe
2004 :Nikon FE + 35-70mm ~ FF đầu tiên trong đời )
2009 : Nikon D70 +18-55 VR +50mm f1.4 rồi sau mới phát hiện D70 bị front focus với 50mm f1.4 nên bán luôn
2010: Canon 40D + CZ 50mm f1.4 T* thẩm du T* :">
Sau đấy bán cả bộ đủ tiền mua D90 + 18-105mm kit bù thêm tiền mua 80-200mm f2.8 ( 3 con trong 3 tháng ) )
10-2010 : thêm con 35mm f2 cho dủ range :x
2011 : Bán cả bô D90 lên 5D + 28-75mm f2.8 tamron + 105mm f1.8 AIS + 50mm f1.4 T* ... T* is the best <3
Máy ghẻ ti toe chụp :-s
2006 : Khởi sự với 350D + 18 - 55
2008 : Chắt góp lên đc 40D + 17 - 50 F2.8 Tamron
2010 : 5d mk II + 50 1.8 và rùi bị mất
2011 : D700 Nikon vơi 28 - 105 :D
5d mk II + 24 - 70 L
5D mk II + 24 - 105L
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)