Tôi có mấy cái ảnh cuối tuần vừa rồi đi chơi Amsterdam, lấy tạm vài kiểu ra để nghịch với BW. Làm vội nên chưa có frame gì cả, mong các bác thông cảm và góp ý giùm, chê càng nhiều càng ít
Tôi có mấy cái ảnh cuối tuần vừa rồi đi chơi Amsterdam, lấy tạm vài kiểu ra để nghịch với BW. Làm vội nên chưa có frame gì cả, mong các bác thông cảm và góp ý giùm, chê càng nhiều càng ít
Được sửa bởi fridaycafe lúc 06:52 AM ngày 21-06-2005
Thấy trắng không à không thấy đen.
Cảm ơn bác đã cho thấy cuộc sống tại Ams, thật thanh bình nhỉ.
XL thích tấm số 1 và tấm 5( cả 2 tấm đều xe đạp) , rất giản dị. Các tấm khác cũng rất hay là bác bắt được những khoảng khắc đời thường. Tấm cô gái vẫy tay bị out nét quá.
Mà lần sau bác nào post nhiều ảnh nhớ đánh số#1,#2 chứ mỗi lần bình ảnh chạy lên chạy xuông đếm mệt thấy mồ. :D :D
Thân
XichLo
www.xichlo.com My Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Cái ảnh xe đạp bị treo hay quá, nhìn ngộ lắm. Thanks for posting
Cựu Chủ tiệm tạp hóa CANON cuối phố
Cám ơn các bác đã xem và bình luận. Ảnh chụp cuối tuần đi chơi trên thuyền nên chủ yếu là snapshot, từ dưới nước bắn lên, tuần đầu tiên được cầm cái 70-200mm f/4 đi chụp, cảm giác rất phê :D Tuy nhiên hơi nặng, lại bồng bềnh trên nước nên cứ zoom xa xa tí là bị mất nét liền. Có cái 2 người đọc báo và sách thì OOF nhiều quá nhưng tiếc nên cứ ... cố đấm ăn xôi.
@EDR: Theo bác là bị over-exposed hử? Bác nói cụ thể ảnh nào đi. Thực ra thì các ảnh này tôi đều muốn cho nó hơi ... trắng lên một chút, hôm đó trời nắng chói chang nóng chảy mỡ :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)