OH, cảm ơn bác Tuấn, để em hô biến nó đi, đúng là dư ra không đáng.
Đây bác ạ :
OH, cảm ơn bác Tuấn, để em hô biến nó đi, đúng là dư ra không đáng.
Đây bác ạ :
Được sửa bởi quangbao lúc 09:33 PM ngày 10-02-2007
Chuyến đi của các bác thật là thú vị. Ảnh đẹp, vui, đoàn kết và gặt hái được nhiều thành quả. Xin cám ơn các bác đã mang lại cho em nhiều suy nghĩ ...
Hay quá. Như phù thủy :D:D
Được gửi bởi quangbao
Tuấn Nờ Mờ
Dịp cuối năm , nguời hay lãng đãng, từ nhỏ cơ, cho nên có lẽ nó ám luôn vào ảnh mình
Lạ. Về nhà cả tuần rồi mà hồn vía vẫn như chưa hết ngầy ngật vì sương sớm Châu Đốc, bác Hậu, bác Biengioi, Nuisam... ơi!
# Hừng đông:
# Đồng hành:
Được sửa bởi skd268 lúc 11:18 PM ngày 10-02-2007
@Duc-sniper: Cái gì ám mà bác chụp 2 bức trên ấn tượng quá vậy?
@Anh Sơn SKD268: Cám ơn anh đã về chơi và có những bức ảnh rất đẹp về Châu Đốc! :wub:
Ảnh anh Sơn đẹp quá, các bác kia sao không ai up tiếp nhỉ, phongtranvn nè, phucphanthanh nữa....
Ảnh BW của Bảo bỏ mấy chi tiết thừa nhìn phê cực kỳ luôn, tấm đó phóng ra treo trong nhà là hết xẩy.
Anh Hậu: Ám tình cảm của anh em miền Tây chứ còn gì nữa, hix, lại thèm ruợu chuối hột rồi
Được sửa bởi ducdenthui lúc 11:35 PM ngày 10-02-2007
Đẹp quá anh ui !
Sorry các bác, cuối năm bận bịu nên chưa chưa có thời gian up thêm hình lên chia vui với mọi người. E cũng như anh SKD, giờ này vẫn chưa hết ngây ngất về chuyến đi.
Let's share our lives, our hobbies toghether :pc:
Nhiều ảnh đẹp quá các bác ui càng coi càng tiếc vì không đi được, hic.
Hôm nào QuangBao chỉ làm phù thủy trắng đen với :lol:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)