Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 23

Chủ đề: Một phút riêng

  1. #1
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    392

    Một phút riêng



    Buồn



    Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi " Tại sao mình lại buồn?"

    Bạn sẽ nói rằng :

    Mình buồn vì cảm thấy cô đơn, không có ai chia sẻ tâm sự.

    Mình buồn vì việc làm không đạt được kết quả như mong muốn.

    Mình buồn vì bố mẹ mình nói mình vô tích sự.

    Minh buồn vì có những người nhận xét không tốt về tính cách của mình, bàn tán về những khuyết điểm mà mình mắc phải.

    Mình buồn vì cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ sở.

    Mình buồn vì những người thân đã bỏ ra đi....

    Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng :

    Bạn cảm thấy cô đơn vì bạn quá lạnh lùng , ít hòa đồng?

    Bạn không đạt kết quả tốt trong công việc vì bạn chưa thực sự cố gắng và nhiệt tình?

    Người thân chê trách bạn vì bạn quá vô tâm chăng? Bạn chưa giúp họ dù chỉ một lần!

    Mọi người nhân xét về bạn vì họ chỉ muốn giúp bạn trở thành người tốt!

    Bạn khổ sở nhưng còn có những người có cảnh ngộ còn éo le hơn bạn.

    Người thân ra đi thì họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, đến một thế giới hạnh phúc hơn. bạn có thể yên tâm vì điều đó.

    Nếu vậy thì:

    Bạn hãy nở nụ cười để xua đi tất cả nỗi buồn phiền và bắt đầu lại mọi việc bằng cách khắc phục những khuyết điểm, thông cảm với mọi người xung quanh..
    Bạn biết không:
    "MỌI SỰ BẮT ĐẦU KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN CẢ!"...

    (theo Inspirationline)

  2. #2
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    392

  3. #3
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    San Jose, California
    Bài viết
    4,061
    Quote Được gửi bởi yester-me
    yester-me, cái ảnh đầu còn có tý lắng đọng chứ cái sau nhìn lại có cảm tưởng Mai-Siêu-Phong đang luyện công. Nói chung là cái áng sẹt nó có vẻ từ trên xuống rồi lại có 1 tia từ tay nên không rỏ chủ ý tác giả lắm.
    Về ánh sáng thì ảnh 2 có tý nguồn sáng hay, ảnh 1 thì ánh sáng bình thường.
    "Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"

  4. #4
    Tham gia
    08-07-2006
    Bài viết
    1,011
    Tấm số 1 ý tưởng hay ghê, màu đen của background nhìn hấp dẫn wá
    Em thấy cái hình có tia sấm sét gi đó, giống giống như tấm hình của 1 photographer chụp người đàn ông đang đốt nhang, khói bay nghi ngút trên đầu, hình như cũng đã từng đoạt giải

    Quote Được gửi bởi TheAmateur
    yester-me, cái ảnh đầu còn có tý lắng đọng chứ cái sau nhìn lại có cảm tưởng Mai-Siêu-Phong đang luyện công. Nói chung là cái áng sẹt nó có vẻ từ trên xuống rồi lại có 1 tia từ tay nên không rỏ chủ ý tác giả lắm.
    Về ánh sáng thì ảnh 2 có tý nguồn sáng hay, ảnh 1 thì ánh sáng bình thường.
    :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:

  5. #5
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    392

    Thumbs down

    Quote Được gửi bởi tkhiem
    Tấm số 1 ý tưởng hay ghê, màu đen của background nhìn hấp dẫn wá
    Em thấy cái hình có tia sấm sét gi đó, giống giống như tấm hình của 1 photographer chụp người đàn ông đang đốt nhang, khói bay nghi ngút trên đầu, hình như cũng đã từng đoạt giải
    Thú vị lắm nếu đó là một sự trùng lắp vô tình, nếu có dịp tìm được tấm ảnh đó ''tkhiem'' post vào đây luôn nhé để chúng ta cùng học hỏi.. :gathering
    Còn nếu đó là trùng lắp cố tình !!! Thì chẳng có gì là thú vị cả !!

  6. #6
    Tham gia
    25-07-2005
    Location
    Montreal
    Bài viết
    1,518
    Quote Được gửi bởi tkhiem
    Tấm số 1 ý tưởng hay ghê, màu đen của background nhìn hấp dẫn wá
    Em thấy cái hình có tia sấm sét gi đó, giống giống như tấm hình của 1 photographer chụp người đàn ông đang đốt nhang, khói bay nghi ngút trên đầu, hình như cũng đã từng đoạt giải



    :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
    Bác tkhiem cứ nói sao ấy... "nhang khói" làm sao giống với "sấm sét" được !!!
    NIKON 1-The birth of something new

  7. #7
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    392

  8. #8
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi yester-me
    Xin lổi cố nhà thơ Nguyễn Bính:
    " Hôm nay trời nhẹ lên cao.
    Bạn buồn, tôi biết vì sao bạn buồn"

    Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
    Nếu ... thứ đựơc thì hãy cố ... thứ.
    Còn không, chuyện gì đến thì hãy để nó đến. Thời gian sẽ giúp con người suy gẫm và lớn mạnh hơn.
    Bản nhạc hay vẫn cần một nốt lặng! Cứ xem như một nốt lặng trong cuộc đời.
    Thân
    Chúc Bình An
    FaceBook

  9. #9
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    392

    Yester-me;Yester-you &Yesterday.

  10. #10
    Đường kẻ trông như ảnh đã bị xé rách sau đó được chắp vá lại. Kỷ niệm cũ không để bị tàn phai...sao mà buồn...
    Tôi thích cái ảnh trắng đen...để lâu nó lên nước...vàng.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •