Đôi khi tình yêu cứ bị khoảng cách cản trở, không đủ niềm tin để vượt qua khó khăn và đến 1 ngày....nó chợt ra đi...
Đôi khi tình yêu cứ bị khoảng cách cản trở, không đủ niềm tin để vượt qua khó khăn và đến 1 ngày....nó chợt ra đi...
nhìn hay hay làm wallpaper đc hehe
Ý tưởng hay bác. Mà sao bác ko làm luôn 1 series, như 1 câu chuyện vậy
Ý tưởng hay thật đó pác chủ ạ ;)
Chụp bằng 85f1.8 hả pác?
Ý tưởng này hay quá! Chúc bác luôn vui và ngày càng có thêm nhiều tác phẩm mĩ mãn ạ
Cám ơn bác, ngồi trong 1 căn gác hẹp setup nên loay hoay mãi đc có 1 tấm thui bác ơi, thêm tấm nữa em đuối :P
Đúng rồi bác, ống 85 1.8 đấy ạ.
Cám ơn bác đã ủng hộ. ^ ^!
Bỏ rơi thread này lâu quá ko ngờ cũng được mấy bác quan tâm, em lên thêm tấm nữa mới mần hôm nay.
2. Thường khi chia tay, ai mà lại không đau đớn, dù là giải thoát, dù là phũ phàng..
Mua cái máy cho mắc tiền, chụp xong cứ nghĩ nó PTS dùm =)) ??
Tấm 2 cái đt hay thật, nếu đc thêm as' làm bật 2 cái đt lên , khi đó đóng bớt khẩu hoac nâng tốc thì chắc sẽ ấn tuong hơn nữa
Được sửa bởi 85mm lúc 09:19 PM ngày 27-05-2011
Mua cái máy cho mắc tiền, chụp xong cứ nghĩ nó PTS dùm =)) ??
rất rất sáng tạo , làm hình nền đẹp
ý tướng sáng tạo ghê lun...e bồ kết cả hình và nội dung ^^
Em xin góp một hình về tình yêu và sự bất chợt...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)