Hôm vừa rồi sau một thời gian cân nhắc em quyết định lấy em Sigma 50mm f1.4 DG HSM. Xem trên VNPT cũng đã có vài bài review, tuy nhiên có đánh giá cho rằng chất lượng không thật sự đồng đều nên em viết bài này chia sẻ một chút cảm nhận cụ thể về ống kính này (hoàn toàn không phải là một bài test thiết bị).
Trước tiên về cảm quan thì ống kính khá lớn, nặng 505g, build tương đối chắc chắn mặc dù vỏ bằng nhựa (Sigma đã bỏ lớp nhung cho em này). Khi focus vẫn thò thụt tuy nhiên là ở phía sau filter vì vậy khi lắp filter vào sẽ hạn chế rất tốt hiện tượng bụi vào ống kính nhưng có lẽ cũng vì thiết kế như vậy nên sử dụng filter khá lớn phi 77 (tốn tiền mua filter). Mặc dù có người cho rằng em này lớn quá tuy nhiên khi em lắp và body Canon 50D của em thấy khá vừa vặn, cầm đầm tay, rất thích hợp.
Bây giờ đi vào phần chụp thử: cảm nhận đầu tiên là em này lấy nét khá nhanh và êm tuy nhiên có thể do ống kính ngắn nên khi focus vẫn nghe thấy tiếng cục cục của hệ thấu kính (không phải kèn kẹt như em Tamron 17-50). Tốc độ focus tương đối nhanh và chính xác tuy nhiên theo cảm nhận cá nhân (có thể hơi khập khiễng) không nhanh bằng 70-200L của em trong điều kiện thiếu sáng, còn tất nhiên so với Canon 50f1.4 thì em này focus ngon hơn nhiều.
Có một điểm đã được anh em review từ trước đó là em này bị viền tím khá nặng, ngay từ lúc test ở cửa hành em đã nhận ra điều này tuy nhiên do đã được tham khảo các review từ trước nên cũng không lăn tăn nhiều.
Vậy điểm nổi trội của em nó là gì??? em mới cảm nhận được mấy điểm sau:
- Hình thức rất là hầm hố và khá chắc chắn
- Focus êm, nhanh và cho độ sắc nét ngay từ khẩu 1.4
- Mầu sắc ấm (em rất thích màu này)
Sau đây là vài tấm em chụp bằng em Sigma này, tất cả các ảnh chỉ tăng contrast hoặc giảm highlight một chút bằng ACDsee chứ không có bất cứ can thiệp nào bằng PTS. Vài hôm nữa có thời gian em sẽ làm một bộ ảnh chụp mẫu và sẽ post lên sau.
Ảnh cuối là con gái em.