Trước hết, rất cám ơn bác Hoang Quang đã mở topic "Một chuyến lên Đà Lạt theo đường mới", từ những thông tin này, chúng tôi (Lộc 47 - Phanhoangdl - Khoantuong - Khoantuong' gấu - Apo và tôi) đã quyết định thay đổi chương trình offline cuối tuần; thay vì quần thảo bầy ngựa như mọi khi, chúng tôi sẽ đi Nha Trang bằng đường mới, ra Cam Ranh, từ Cam Ranh đi tắt đường Bác Ái đến Tân Sơn - Ninh Thuận (bỏ qua Phan Rang), lên đèo Ngoạn Mục và theo đường D'ran về lại Dalat.
Với những cung đường tắt, chúng tôi đã rút ngắn được 115km, qua 3 tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa - Ninh Thuận trong 36h và chụp được khá nhiều...
Vừa qua Hồ Than Thở, chúng tôi đã không thể không dừng lại khi bắt gặp đàn bò trên đường ra đồng dưới nắng mai, trong khi đa số chỉ sử dụng wide 17mm thì Apo "cản địa" bằng 10mm-22mm :realmad:
Thỏa thuận không xài 10mm-22mm
Tiếp tục lên đường, nhưng chưa được bao xa chúng tôi lại dừng, bên những dòng suối trong vắt đến ngạc nhiên