Nghe Lòng Tiếc Một Dáng Hoa
Nước bạc tiển em về xứ xa
Bên kia pháo nổ rộn sân nhà
Tí tách cõi lòng anh mưa lệ
Đôi đường chia lối tiếc dáng hoa
Giờ em đã là của người ta
Hình hài và hương sắc mặn mà
Mộng xưa vứt hết vào kỷ niệm
Trả lại ngày xưa những thiết tha
Ôi đời , chữ tình là thế đấy
Có bao giờ vẹb trọn dược đâu
Có chăng khi đến ngày vĩnh biệt
Đôi phút nhớ về cuộc bể dâu
Nước bạc phà ngang khuất cuối xa
Ánh dương ngã tối biệt trăng tà
Nỗi lòng u ám , giờ ly biệt
Trên bờ mắt dỏi bóng mây nhòa
Đông Hoà
23.02.07