Đúng là có link ở bài số 3, nhưng đó là link của một bác khác tìm được.
Mình không nói là vào topic mà kg tìm được link, hoặc nếu không có link thì mình cũng sẽ tự tìm. Vì vậy mình mới nói là "dầu sao cũng cảm ơn bạn về việc đã thông báo cho anh em biết về sự hiện diện của cuốn sách này" mà. Câu cám ơn đó là thật lòng đấy nhé, không mĩa mai chút nào, vì dù sao cái công báo cho mọi người biết về sự có mặt của cuốn sách là quý lắm.
Mình chỉ hơi bị bất ngờ vì bác chủ báo là bác chủ có cuốn sách đó, nhưng lười quá nên không up lên. Rồi sau đó mình lại phì cười vì mình liên tưởng đến chúng ta hồi bé, lúc đó ta hay có cái trò khoe khoang với lũ bạn cùng tuổi: "Ê tao có một món đồ này hay lắm nè, nhưng không cho tụi bây xem đâu"... Chuyện chỉ có vậy, mình có đòi hỏi gì đâu nhỉ. Chẳng lẽ bất cứ ai post một tin lên forum thì cũng phải có một ai đó sân si đứng ra đập một câu lại thì mới vừa lòng sao. Vậy sau nàu còn ai dám lên forum trao đổi về vấn đề gì nữa chứ