Mùng 4 tết vừa rồi làm một chuyến du xuân Hà Giang, bay từ SG ra Hà Nội rồi lên tàu đi Lào Cai. Sáng tinh mơ đến thị trấn Lào Cai trong cái lạnh cắt da, thuê 2 chiếc xe máy ở Sapa (nhà xe mang xe xuống tận Lào Cai, không cần thế chân tiền bạc hay giấy tờ gì, 2 con wave thật tốt cho chuyến đi Lào Cai - Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Giang - Sapa). Đoạn từ Lào Cai - HÀ Giang không có gì để chụp, thời tiết thì lạnh và trời đầy sương mù, chuyến đi này mỗi ngày phải nuốt hơn 200km nên chụp hình cũng ít. Được cái thiên nhiên vùng này quá đẹp, quá hùng vĩ và hoang sơ, đi xe máy cung đường này thật là một trãi nghiệm quí giá trong đời. Cám ơn Ananova03 và các bạn vnphoto đã hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến quí giá cho chuyến đi này của mình.
Chặng 1 Lào Cai - Quản Bạ
#1. Rời thành phố Hà Giang phong cảnh bắt đầu trử tình hẳn lên, đèo quanh co bên cạnh lại có dòng sông Miện xanh thật xanh một màu lục bảo.
#2. Đoạn từ Hà Giang - Quản Bạ bắt đầu rừng núi trùng trung điệp điệp
#3 Ruộng bật thang mùa không có lúa
Vào đường đèo để lên cổng trời và vào thị trấn Quản Bạ, thật sự mình bi choáng ngợp vì độ cao và độ quanh co hiểm trở của đoạn đèo này. trời thì lạnh cắt da, đầy sương mù và trời bắt đầu tối dần. Không hiểu sao cứ cắm đầu chạy, ngắm cảnh cũng không dám nên cũng không dừng lại chụp tấm hình nào (về sau cứ tiếc mãi, có lẻ lần đầu tiếp xúc với con đèo cở này nên bị khớp). Chạy lên cổng trời tranh thủ chụp được núi đôi và thị trấn Quản Bạ
#4 Núi đôi
#5 Thị trấn Quản Bạ (nơi dừng chân nghĩ đêm đâu tiên của chuyến đi)
#6 Panorama thị trấn Quản bạ & núi đôi