Series thú ví quá bác LyLong. Nuôi sò điệp mà phải đổ cát vất vả vậy bác, hay người ta nuôi ngọc trai chăng?
Series thú ví quá bác LyLong. Nuôi sò điệp mà phải đổ cát vất vả vậy bác, hay người ta nuôi ngọc trai chăng?
"Happiness, we make it, we live it" - Thái Doãn Giáp .
Còn tôi thấy thích tấm chiếc xe đạp đang vượt qua mũi tàu. Tỷ lệ nhìn như không tưởng. Chiếc tàu thì vĩ đại, còn xe đạp tí hon, nhưng dù sao cũng phải chấp hành luật giao thông. Muốn xuống nước cũng phải nhường đường cho luồng ưu tiên. Đôi lời bàn thêm: Đúng là vùng này quả là đẹp, rất nhiều chỗ có thể lang thang được. Không hiểu sao cát ở Cam Ranh và Đầm Môn thì trắng và mịn, còn ở Nha Trang lại thô hơn và vàng. Cảm ơn.
Loạt ảnh hay và đẹp quá LL . Thích nhất tấm mủi tàu và xe đạp .
tôi thích nhìn một người đàn ông khuấy tách cafe hơn là nhìn một hỏa diệm sơn đang phun lửa .
Em thích tấm này của bác, nếu mà góc rộng có thêm trời biển nữa thì tuyệt. Màu đỏ đẹp quáĐược gửi bởi LyLong
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)